Bỉ đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng chưa giành được thành tích nào đáng chú ý trong nhiều năm qua. Mới đây, họ đành ngậm ngùi để thua Pháp trong trận bán kết World Cup 2018.
Sau trận đấu, HLV Roberto Martinez vẫn rất lạc quan về tương lai của đội nhà. Vấn đề khiến ông thầy người Tây Ban Nha lăn tăn là có 7/23 người dự World Cup lần này đang ở độ tuổi 30: "Bóng đá Bỉ bây giờ đang có rất nhiều tài năng trẻ. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn có những thất vọng nhất định khi đội bóng chưa thể giành được vinh quang cao nhất".
"Nói Bỉ đã có giải đấu tốt hay việc lọt vào top 4 thế giới không có ý nghĩa. Khi vào đến đây, điều duy nhất bạn muốn là chiến thắng. Lúc này, cả phòng thay đồ đang rất buồn. Chúng tôi đã vào bán kết khá dễ dàng để rồi thất bại hoàn toàn. Pháp rõ ràng đã chơi tốt và là đối thủ khó đối phó”.
"Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đánh giá nào cho giải đấu này. Chúng tôi cần tập trung cho trận tranh hạng Ba và cố gắng kết thúc ở vị trí cao nhất. Sau đó, cả đội sẽ ngồi lại".
"Mọi thứ luôn có thể xảy ra ở những giải đấu lớn và Bỉ cần phải nhìn vào thế hệ trẻ và cố gắng mạnh mẽ hơn nữa ở các giải đấu trong tương lai. Và với vai trò của tôi, tôi sẽ hướng tới EURO 2020. Tôi chưa muốn đánh giá bất cứ điều gì ở thời điểm này".
Nói về trận thua 0-1 trước Pháp, Martinez cho rằng: "Sự khác biệt duy nhất giữa người chiến thắng và kẻ thất bại đến từ tình huống bóng chết. Đó là cách trận đấu đã khép lại với ĐT Bỉ".
"Đội bóng đã thất bại nhưng tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã gục ngã sau rất nhiều sự nỗ lực, cống hiến toàn bộ sức mạnh có thể cho đến những giây cuối cùng. Bạn phải chấp nhận điều đó. Chúc mừng ĐT Pháp và tôi chúc họ những điều tốt đẹp trong trận chung kết”, cựu thuyền trưởng Everton nhấn mạnh.