Trong khi đó, trong lần triệu tập này, HLV Fomenko chỉ gọi lên đúng 6 hậu vệ. Nghĩa là ông cũng chẳng còn “phương án” hay có thể “tính toán” gì, mà đơn giản là chỉ có thể tung 2 hậu vệ còn lại vào sân để thay thế và tạo thành bộ tứ vệ.
Hai cầu thủ sẽ thay thế Kucher và Fedetskiy, những người đã chơi rất hay ở trận lượt đi, sẽ là Vitali Mandzyuk và Yaroslav Rakitskiy. Trung vệ Rakitskiy hiện đang là một ngôi sao đang lên tại CLB lớn nhất Ukraine , Shakhtar Donetsk, được nhiều ông lớn châu Âu quan tâm. Nhưng việc anh mới 24 tuổi và rất ít kinh nghiệm tại đấu trường quốc tế (không có tên trong đội hình dự EURO 2012) sẽ là một bất lợi lớn trong một trận đấu rất cần nhiều bản lĩnh như thế này. Trong khi đó, Mandzyuk, thuộc biên chế Dnipro, đang không có phong độ cao khi đã phải ngồi dự bị tới một nửa số trận của CLB tại giải VĐQG Ukraine kể từ đầu mùa.
Việc khóa chặt được Franck Ribery chính là thành công lớn nhất của Ukraine trong trận lượt đi, và họ sẽ phải tái hiện lại điều đó trong trận lượt về này khi Pháp sẽ chơi với tư thế không còn gì để mất. Việc phải thay đổi một nửa nhân sự hàng thủ bằng những người non yếu hơn, có thể khiến Ukraine chịu hậu quả lớn.