Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Serbia 1-0 Costa Rica
Quang Hoà • 19:21 ngày 17/06/2018
Xuất phát từ tình huống đá phạt cách khung thành Costa Rica chừng 25m, Kolarov đưa bóng lượn qua hàng rào và găm thẳng vào góc cao trong sự bất lực của thủ thành Navas.
    Bàn thắng
    Serbia: Kolarov (57')

    Đội hình thi đấu
    Serbia: Stojkovic, Tosic, Ivanovic, Kolarov, Tadic (Rukavina 81'), Savic, Matic, Ljajic (Kostic 69'), Mitrovic (Prijovic 90')
    Costa Rica: Navas, Acosta, Gonzalez, Duarte, Gamboa, Borges, Guzman (Colindres 73'), Ruiz, Venegas (Bolanos 61'), Urena (Campbell 66')


    THÔNG TIN
    - Serbia bất bại theo châu Á 4/6 trận vừa qua.
    - Costa Rica thua theo châu Á 8/10 trận gần đây.
    - 3/5 trận gần đây của Serbia không xuất hiện bàn thắng ở hiệp 1.

    ĐẶC BIỆT
    Tối đa 2 bàn thắng: Trong 7 trận vừa qua của Serbia, có 5 trận kết thúc với 2 bàn trở xuống. 4/6 trận gần đây của Costa Rica cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu sắp tới giữa hai đội sẽ chỉ có tối đa 2 bàn thắng được ghi.

    DỰ ĐOÁN: 1-0
    18h00': Cập nhật đội hình thi đấu

    18h10': Quang cảnh bên ngoài SVĐ Cosmos Arena trước giờ bóng lăn.



    18h15': Các cầu thủ Costa Rica đã tới sân để chuẩn bị đọ sức với Serbia.

    18h20': Các cầu thủ Serbia đã tới sân để sẵn sàng đọ sức với Costa Rica.



    18h25': Nhiệt độ ở sân Cosmos Arena đo được lúc này đang là 22 độ C, trời nắng, độ ẩm 32%.



    18h30': Với việc đã có tên trong đội hình xuất phát, hậu vệ Branislav Ivanovic sắp có 104 lần khoác áo ĐT Serbia. Như vậy anh sẽ vượt qua cựu tiền vệ Dejan Stankovic để trở thành cầu thủ cống hiến cho ĐT Serbia nhiều nhất.

    18h35': Hậu vệ đội trưởng Aleksandar Kolarov của Serbia đã dính chấn thương trong lúc khởi động. Hiện chưa rõ anh có thể thi đấu hay không.
    18h40': Quang cảnh bên trong phòng thay đồ Costa Rica trước giờ bóng lăn.

    18h40': Thủ môn Vladimir Stojkovic của Serbia có thói quen hôn trái bóng sau mỗi pha cứu thua trước khi đưa bóng trở lại cuộc chơi. Chúng ta hãy cùng chờ xem anh có làm điều tương tự trong trận đấu hôm nay hay không.

    18h45': Một fan nhí tranh thủ xin chụp hình "tự sướng" với cầu thủ chạy cánh trái Filip Kostic của Serbia trước giờ bóng lăn.

    18h50': Các phóng viên hăng say tác nghiệp khi HLV Ramirez của ĐT Costa Rica phát biểu trong phòng họp báo trước trận đấu.

    18h55': Như vậy đội trưởng Kolarov của ĐT Serbia vẫn có thể thi đấu.
    1': Trận đấu đã bắt đầu. Serbia là đội giao bóng trước.


    3': Hai đội đang nhập cuộc khá hứng khởi. Trận đấu mới diễn ra được vài phút mà trọng tài đã cho mỗi bên được hưởng một quả phạt góc.
    6': Kolarov có thời gian và  khoảng trống để thực hiện cú đá chân trái tầm xa sở trường, tuy nhiên pha ra chân nửa chuyền nửa sút của anh lại đi chệch cột dọc khung thành Costa Rica.
    9': Costa Rica đang đá với 3 cầu thủ tấn công. Họ tỏ ra khá nhanh nhẹn nhưng lại phối hợp với nhau không thực sự ăn ý.
    12': Suýt nữa thì Costa Rica đã vượt lên dẫn trước. Rất tiếc là sau quả tạt từ cánh trái của David Guzman, Giancarlo Gonzalez lại bật cao đánh đầu đưa bóng bay vọt xà ngang.

    15': Serbia đang cố gắng thực hiện những quả treo bóng vào vòng cấm đối phương. Có lẽ họ muốn khai thác hạn chế trong khả năng chống bóng bổng của hàng thủ Costa Rica để hy vọng ghi được những bàn thắng.
    20': Với pha vào bóng ác ý với Tadic, tiền vệ Calvo của Costa Rica đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
    24': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá chậm. Serbia cầm được nhiều bóng hơn (61%), nhưng họ cũng chỉ loay hoay phối hợp ở giữa sân và sân nhà chứ ít khi tiếp cận được khung thành đối phương.

    27': Đón đường chuyền dài từ cánh trái của Kolarov, Savic có pha khống chế bóng khéo léo nhưng cú đá tiếp theo của anh lại trúng vào vị trí mà Navas đã chọn sẵn. Rất tiếc cho Serbia.
    30': Serbia đang tập trung tấn công bên hành lang cánh phải với sự cơ động của Ivanovic. Kể từ đầu trận cầu thủ từng đá cho Chelsea treo bóng khá nhiều, nhưng những nỗ lực của anh chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

    35': Sau pha không chiến quyết liệt ở khu vực giữa sân, cả Acosta của Costa Rica và Tosic của Serbia đều bị đau. Trọng tài đang phải cho trận đấu tạm dừng để các bác sỹ chăm sóc cho bộ đôi này.

    38': Marco Urena có pha xoay trở kỹ thuật ngoài vòng cấm trước khi tung cú "nã đại bác" đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Serbia. Cả Tosic và Acosta đều đã trở lại thi đấu.

    42': Sau khi băng lên đảo bóng loại bỏ Stojkovic, Calvo có cơ hội tung cú sửa lòng chìm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chệch cột dọc khung thành Serbia.
    44': Thủ thành Navas xuất sắc cản phá được pha tung người móc bóng vô cùng đẹp mắt của Savic. Thực ra nếu bóng có vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận bởi cầu thủ của Serbia đã rơi vào thế việt vị. Hiệp 1 trận đấu được đá bù 3 phút.
    45'+3: Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc. Hai đội sẽ trở lại sân thi đấu sau khoảng 10 phút nữa.
    46': Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.
    50': Mitrovic có pha phá bẫy việt vị tuyệt vời đặt mình vào thế đối mặt với Navas, tuy nhiên ở thời khắc quyết định anh vẫn không thắng được thủ thành của Costa Rica.

    54': Mitrovic lại có cơ hội dứt điểm. Lần này cú đánh đầu của anh sau quả đá phạt góc từ bên cánh phải của Adem Ljajic đưa bóng đập đất đi chệch cột dọc.
    57': VÀOOO! 1-0 cho Serbia. Xuất phát từ tình huống đá phạt cách khung thành Costa Rica chừng 25m, Kolarov đưa bóng lượn qua hàng rào và găm thẳng vào góc cao trong sự bất lực của thủ thành Navas.


    59': Do phạm lỗi thô bạo với Johan Venegas, hậu vệ phải Branislav Ivanovic của Serbia đã bị trọng tài tặng thẻ vàng.
    64': Độ tuổi trung bình của các cầu thủ Costa Rica ra sân ngày hôm nay là 29 tuổi 346 ngày. Như vậy họ đã xô đổ kỷ lục do chính mình thiết lập ở sân chơi World Cup ở tiêu chí này. Trước đó, đội hình già nhất được Costa Rica đưa ra trong trận đấu với Ecuador tại World Cup 2006 có độ tuổi trung bình 29 tuổi 345 ngày.

    68': Costa đã chơi nỗ lực hơn sau khi phải nhận bàn thua, bằng chứng là thời lượng kiểm soát bóng của họ giờ được tăng lên thành 45%.
    73': Costa Rica có sự thay đổi người cuối cùng. Guzman đã ra nghỉ để nhường chỗ cho Colindres.
    76': Thủ môn Navas rất xuất sắc khi kịp chạm tay vào bóng sau quả tạt đầy khó chịu từ cánh phải của Tadic. Nếu anh không kịp thời can thiệp thì Kostic đã có thể đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Serbia.

    80': Tiền đạo vào sân thay người trong trong hiệp 2 Joey Campbell của Costa Rica đang tỏ ra khá đơn độc trên hàng tấn công. Nếu mọi thứ cứ diễn ra thế này thì rất khó để đại diện châu Mỹ có thể tìm được bàn gỡ.
    84': Các cầu thủ Costa Rica chuyền hỏng quá nhiều. Có vẻ như họ không còn đủ thể lực để gây khó dễ cho hàng thủ Serbia.
    86': Tiền đạo Mitrovic của Serbia đã ngã trong vòng cấm Costa Rica, tuy nhiên không có tiếng còi nào được cất lên.

    90': Kostic tung cú đá cực mạnh từ ngoài vòng cấm đưa bóng vọt xà ngang khung thành Costa Rica. Hiệp 2 trận đấu được đá bù 5 phút.
    90'+5: Hết giờ! Như vậy là Serbia đã bảo toàn cách biệt mong manh để giành trọn 3 điểm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội