Ở Nga, rất ít người nói tiếng Anh nên chính quyền khuyến khích người dân học tiếng Anh để giúp đỡ du khách nước ngoài nhân dịp World Cup. Trường của Vova cũng có một đội chuyên gia tiếng Anh đến tận lớp giúp học sinh cải thiện việc giao tiếp.
Cô giáo mặc váy minijip đứng trên bảng nói:
- Cô sẽ nói một câu chỉ đường bằng tiếng Anh, rồi các em dịch sang tiếng Nga nhé.
Cô nói xong, nhưng không thấy ai giơ tay phát biểu. Hỏi mãi, lớp vẫn lặng như tờ, mà chỉ thấy tay chuyên gia thì thầm gì đó. Và rồi Vova giơ tay và đứng lên dịch:
- Đùi con bé này ngon thật
- Cô giáo mặt mày tím tái, lao xuống tát Vova 2 cái trời giáng, sau đó khóc thút thít chạy khỏi lớp. Vova cay cú nhìn sang tay chuyên gia nói:
- Đã đếch biết tiếng Anh mà còn đòi nhắc.