Sau trận đấu, HLV trưởng hằm hằm lao vào phòng thay đồ của đội tuyển Nga và quát tháo:
- Các anh nằm ườn hết cả rồi à? Đá đấm như bọn thần kinh. Không tuân thủ chiến thuật, chạy lờ và lờ vờ như bọn say rượu, sút penalty còn bắn chim. Thế thì vô địch World Cup thế nào được. Anh nào thấy mình ngu xuẩn nhất thì đứng lên xem.
Cả đội im phăng phắc, không ai nhúc nhích. Phải 10 phút sau tiền đạo Vova mới mạnh dạn đứng dậy. HLV liền chửi tiếp:
- Đúng, anh đá ngu nhất đội đấy. Tự biết mình ngu rồi hả?
- Dạ không phải, để HLV đứng một mình em không nỡ.