Dù rất cố gắng nhưng Ronaldo đã không thể tránh được phận phải về nước sau vòng 1/8 World Cup 2018 như Lionel Messi. Cú đúp xuất sắc của Edinson Cavani giúp Uruguay đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 và tiễn Ronaldo cùng đồng đội ra sân bay.
Ở tuổi 33, Ronaldo dường như vừa có giải đấu lớn cuối cùng với ĐT Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, HLV Fernando Santos hi vọng cậu học trò cưng sẽ không nói lời từ giã màu áo quê hương: "Ronaldo vẫn còn khả năng để cống hiến cho bóng đá. Có một giải đấu vào tháng 9 và hi vọng Ronaldo vẫn sẽ ở đây để giúp các cầu thủ trẻ phát triển".
Nói về khả năng chia tay ĐTQG của cả Messi lẫn Ronaldo, cựu danh thủ Gary Neville nhận xét: "Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta không được chứng kiến Messi và Ronaldo ở World Cup 2022. Họ có nghỉ hưu không? Gánh nặng của cả một quốc gia vẫn đè lên lưng họ mà".
Ở một diễn biến khác, chính Ronaldo là người dìu ngôi sao của trận đấu, Cavani ra khỏi sân ở phút 74. Trả lời cánh phóng viên sau trận, trung phong thuộc biên chế PSG tiết lộ anh bị đau bắp chân. HLV Oscar Tabarez buồn bã:
"Cavani đã dính chấn thương. Anh ấy cảm thấy đau đớn. Tôi không biết rõ tình hình vì vẫn chưa nói chuyện với đội ngũ y tế. Chúng tôi không có nhiều thời gian để hồi phục. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ xem cần phải làm gì. Bây giờ, chúng tôi chỉ lo lắng vì không biết loại chấn thương gì mà thôi".
Uruguay 2-1 Bồ Đào Nha |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |