Những gì thực sự đọng lại với người hâm mộ sau 90 phút trên sân Mas Monumental? Chẳng có gì cả ngoài cú đá phạt thần sầu thành bàn của Messi ở phút 78. Dù với tư cách nhà ĐKVĐ World Cup cộng thêm sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà nhưng Argentina đã trải qua một trận đấu chật vật, bế tắc trước Ecuador. Không có nhiều cơ hội nguy hiểm được họ tạo ra, khi đội khách chủ động chơi rắn và không ngại va chạm.
Nói vậy không có nghĩa Ecuador chơi hay, mà bản thân Argentina đã trình diễn bộ mặt không tốt. Sau ngót 3 tháng không tập trung, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã gặp phải một số vấn đề về mặt tổng thể. Albiceleste vẫn có không ít tình huống phối hợp sắc nét, song phần lớn vẫn tương đối nhạt nhòa