Sardar Azmoun đang khoác áo CLB Rubin Kazan thi đấu tại giải VĐQG Nga và mới tham dự World Cup 2018 cùng ĐT Iran. Dù anh và các đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực, song ĐT Iran đã không thể vượt qua được vòng bảng, khi chỉ có được 4 điểm sau 3 lượt trận, kém 2 ông lớn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Ở giải đấu trên đất Nga, Sardar Azmoun đã thi đấu trọn vẹn 270 phút cho ĐT Iran. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh đã không được các CĐV quê nhà ghi nhận. Không lâu sau khi cùng toàn đội trở về nước, Sardar Azmoun tuyên bố sẽ chia tay ĐTQG ở độ tuổi 23. Lý do mà cầu thủ này đưa ra là bởi anh bị chửi rủa, lăng mạ rất nhiều.
Theo cầu thủ 23 tuổi tiết lộ, chính việc bản thân bị chửi rủa quá nhiều khiến mẹ anh ở quê nhà bị ốm nặng và phải nhập viện. Rất may là mọi chuyện không có gì nghiêm trọng.
Azmoun chia tay ĐTQG vì mẹ
"Mẹ tôi đã vượt qua được căn bệnh rất nghiêm trọng và tôi rất vui vì điều này. Thật không may, mẹ tôi bị ốm nặng vì những kẻ không tốt đã sỉ nhục tôi và các đồng đội của tôi trong suốt những ngày qua", Azmoun chia sẻ với phóng viên.
"Điều này đẩy tôi vào hoàn cảnh rất khó khăn và tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi chọn mẹ tôi", tiền đạo 23 tuổi đưa ra quyết định của mình.
Azmoun đã ghi 11 bàn trong 14 trận vòng loại World Cup 2018. Nếu tính trong cả sự nghiệp, cầu thủ được ví như "Messi Iran" đã có 23 bàn thắng sau 36 trận ra sân kể từ thời điểm ra mắt năm 19 tuổi.