Pháp đã là đội đầu tiên đoạt vé vào tứ kết World Cup năm nay, sau chiến thắng thuyết phục trước Argentina. Ngôi sao sáng nhất trận không ai khác ngoài Mbappe với cú đúp, cùng một quả phạt đền kiếm về cho Antoine Griezmann lập công.
Cú đúp vào lưới Argentina thậm chí còn giúp Mbappe đi vào lịch sử World Cup, khi trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 ghi 2 bàn ở vòng knock-out sau huyền thoại Pele. Dù đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc song chân sút 19 tuổi lại tỏ ra đầy khiêm tốn.
Anh nói: "Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện khi trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 ghi 2 bàn tại vòng knock-out World Cup sau Pele. Nhưng hãy nhớ Pele ở một phạm trù khác. Dù vậy, thật vui khi được nằm trong số những người này.
Như tôi đã nói, luôn có những cầu thủ hàng đầu thi đấu tại World Cup. Vì thế, đó là một cơ hội để bạn cho thấy bản thân có thể làm được gì, và khả năng của bạn. Không có nơi nào tuyệt vời hơn World Cup".
Trong khi đó, HLV Deschamps chia sẻ: "Tôi không lo sợ điều gì cả. Nó giống y hệt sự nghiệp đầu tiên của tôi khi còn là cầu thủ: Miễn sao trọng tài chưa thổi còi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi Argentina ghi bàn thứ hai, quả thực đó là một đòn giáng mạnh. Chúng tôi đáng lẽ đã có thể gỡ hòa sớm hơn với Antoine (Griezmann), nhưng tôi không cảm thấy lo lắng.
Miễn là có thời gian, ngay cả khi phải đối mặt với một đội bóng giàu kinh nghiệm, tôi biết Pháp sẵn sàng đương đầu với thách thức. Toàn đội đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, và chúng tôi đã làm mọi thứ để tiến lên. Tôi tự hào về các học trò. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho họ bởi họ đã chuẩn bị nhiều tuần, nhiều tháng. Chúng tôi không thể thua, và chúng tôi đã không thua".
Pháp 4-3 Argentina |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |