Hôm qua, trong lúc tôi đang tác nghiệp bên ngoài sân Luzhniki thì được chứng kiến cảnh phe vé. Một người đàn ông Trung Quốc (trái) đã ngã giá bán lại một đôi vé trận Bồ Đào Nha - Morocco cho cô gái Bồ Đào Nha rất xinh đẹp với giá 300 USD. Do họ thao tác khá kín đáo để tránh cảnh sát phát hiện, tôi phải lựa thật khéo để chụp trộm được tấm hình này.
Người Việt đi xem World Cup rất đông
Theo ghi nhận của phóng viên báo Bóng đá, có khá đông người Việt đến sân Luzhniki đến sân theo dõi trận Bồ Đào Nha - Morocco tại sân Luzhniki hôm qua. Tôi đã gặp khoảng hơn 10 nhóm người Việt Nam, nhận ra nhờ giọng nói và lá cờ đỏ sao vàng. Cô gái Việt Nam trong hình dù còn trẻ nhưng đã sống ở Nga hơn 10 năm, đi xem bóng đá cùng chồng người Nga.
Trải nghiệm món cá khô
Hôm qua, chúng tôi đã có trải nghiệm đầu tiên về món cá khô, món phổ biến của dân uống bia tại Nga. Đây là loài cá Astrakhan (cũng có bán tại Việt Nam), thường hay được người dân Nga dùng làm “mồi” uống bia. Ngoài vị đặc trưng, món cá Astrakhan còn trở nên thơm ngon đặc biệt nhờ nước chấm, gồm chanh, tỏi, ớt, mì chính và tương ớt.