Vượt 6.000km để gặp Griezmann
Buổi tập hôm qua của ĐT Pháp có rất nhiều CĐV Nga đến xếp hàng để kiếm chiếc vé vào sân. Trong số đó có 3 cô gái xinh đẹp đi từ Siberia đến, nhưng không thể vào sân do quy định chặt chẽ của BTC. Tuy vậy, họ vẫn kiên nhẫn đứng ngoài và giương biểu ngữ với dòng chữ “Em đã vượt 6.000km đến đây chỉ để nhìn anh. Antoine, em yêu anh”.
Náo nhiệt vì “cầu thủ thứ 12”
Trước buổi tập của ĐT Pháp chừng 30 phút, 3 chiếc xe chở chừng 70 CĐV Pháp đến xem buổi tập luyện đầu tiên của Les Bleus, làm cổng sân tập náo nhiệt hẳn lên. Điều đặc biệt là toàn bộ CĐV trên 3 chiếc xe này đều mặc áo số 12, con số tượng trưng cho sức mạnh từ các CĐV.
Không vào được thì... xem chui
Có rất nhiều CĐV phải đứng ngoài sân tập do không thể nhận được vé. Một số ít bỏ về, nhưng số đông vẫn ở lại, họ lấy tay tách phần bạt che sân tập với bên ngoài để nhìn thấy các thần tượng ở bên trong. Dù đây là việc không được phép, nhưng nhân viên an ninh vẫn thông cảm bỏ qua trước sự cuồng nhiệt của CĐV.
CĐV Pháp được ưu tiên
Theo quy định, mỗi phóng viên tác nghiệp có thẻ của FIFA được cấp 1 vé vào sân. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, BTC có thiên vị một chút với người nói tiếng Pháp. Một phóng viên Pháp chỉ có 1 thẻ tác nghiệp nhưng đã lấy được đến 5 tấm vé ngay trước mặt chúng tôi.