Hình ảnh cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này thoát xuống như một cơn lốc, ngoặt bóng lại rồi sút vào góc gần khiến thủ thành Manuel Neuer bất lực sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử El Tri. Còn HLV Juan Carlos Osorio thì khẳng định, Lozano là “hiện tại và tương lai của bóng đá Mexico”.
Chỉ sau 1 trận đấu, Lozano đã trở thành một “cầu thủ quốc dân” của đội bóng vùng CONCACAF. Cầu thủ 22 tuổi thực tế đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn, sau khi ghi 19 bàn thắng sau 34 trận đấu ở mọi mặt trận cho PSV ở mùa 2017/18. Quyết định gắn bó với siêu cò Mino Raiola hồi tháng 4 càng đảm bảo cho việc anh sẽ trở thành ngôi sao tiếp theo của Mexico sau Chicharito. Nhưng rõ ràng, phải đến sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức, Lozano mới thực sự bước ra ánh sáng và nhận được sự quan tâm thực sự từ những Barca, Juventus, Arsenal và Liverpool.
Tuy nhiên, có một điều ít ai biết là để có khoảnh khắc lóe sáng ấy, HLV Osorio của đội tuyển Mexico đã bắt đầu mài giũa anh chàng có biệt danh là “Chucky” từ khá sớm. Hai năm trước, thuyền trưởng của El Tri đã xách cổ Lozano đi dự họp báo trước trận gặp Chile ở Copa America Centenario. Để rồi cậu nhóc lúc đó mới 20 tuổi đã phát biểu một câu xanh rờn: “Đây sẽ là một trận đấu của tấn công và phòng ngự, một đội cố ghi bàn và đội kia cũng vậy”. Kết quả là vào trận, Lozano bị Jean Beausejour của Chile khóa chặt và Mexico thua tan tác 0-7. Nhưng 2 năm kể từ thất bại ấy, cả Lozano và El Tri đều đã khác.
Từ bệ phóng PSV Giống hậu vệ Hector Moreno và tiền vệ Andres Guardado, Lozano cũng bước ra ánh sáng từ bệ phóng PSV. Chính HLV Osorio cũng phải thừa nhận rằng cả ông và El Tri đều “biết ơn đội bóng Hà Lan”, bởi “PSV rất tin tưởng vào các cầu thủ Mexico” |
Ngôi sao ĐT Mexico: Hirving Lozano
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |