Đội tuyển Thái Lan đã chơi không tồi trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á trước Saudi Arabia.
Tuy nhiên những quyết định có phần tranh cãi của trọng tài người Trung Quốc đã khiến đội bóng xứ Chùa vàng phải nhận thất bại 0-1 trước đối thủ Tây Á, sau quả đá phạt đền ở những phút cuối cùng.
Thua trận, Thái Lan còn rơi vào cảnh mất người khi tiền vệ Sarach Yooyen phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút bù giờ thứ 6. Cũng vì thế mà cầu thủ được ví như Xabi Alonso của Thái Lan oà khóc tức tưởi.
Yooyen bật khóc vì bị nhận thẻ đỏ - Ảnh: Siam Sports
Tuy vậy HLV Kiatisak vẫn giữ một thái độ lạc quan: "Saudi Arabia thật sự rất mạnh. Thái Lan đã để thua họ 4/5 trận trước đó. Vì vậy tôi nghĩ thất bại với tỷ số 0-1 trong hoàn cảnh bị mất người là có thể chấp nhận được. Kết quả này cũng cho thấy Thái Lan đã có sự tiến bộ".
"Vào thời điểm này, chúng tôi không được phép nản lòng. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Thái Lan. Các cầu thủ cần sớm quên đi trận thua và tập trung cho cuộc tiếp đón Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chờ đợi trận đấu với Saudi Arabia trên sân nhà vào năm sau", HLV Kiatisak chia sẻ.