Lần đầu tiên sau 6 thập kỷ, Italia không thể góp mặt tại một kỳ World Cup sau khi để Thụy Điển cầm hòa 0-0 ở trận play-off lượt về. Thành tích thất vọng này không chỉ khiến những người yêu trái bóng tròn buồn chán, mà ngay đến một HLV đối thủ như Loew cũng cảm thấy "thiếu cái gì đó" hết sức thân thuộc.
"Tôi xin chúc mừng Thụy Điển. Tôi đã xem trận đấu đó. Họ phòng ngự rất chắc chắn và không cho Italia cơ hội. Nhưng tôi buồn cho Italia bởi việc không thể dự một giải đấu lớn như World Cup thật đáng xấu hổ. Với tôi, có chút gì đó hụt hẫng và thiếu sót khi vắng mặt Italia.
Cả Chile cũng vậy. Họ đã không thể vượt qua vòng loại. Dù vậy, với Italia, đây cũng là cơ hội cho một khởi đầu mới. Vài tuyển thủ của họ đã sắp kết thúc sự nghiệp. Tôi luôn dành những sự tôn trọng lớn nhất cho những cầu thủ này, đặc biệt là Gianluigi Buffon. Leonardo Bonucci, Daniele De Rossi và cả những người khác nữa. Họ thực sự là những cầu thủ đẳng cấp", Loew chia sẻ.
Ngoài ra, thuyền trưởng của nhà ĐKVĐ thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với De Rossi - người đã từ chối vào sân trong bối cảnh Italia cần bổ sung một tiền đạo để tìm kiếm bàn thắng.
"Tôi đã đọc tin tức ngày hôm qua và biết De Rossi không muốn vào sân, bởi Italia cần bổ sung tiền đạo. Với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Vì thế, tôi cảm thấy hơi tiếc cho Italia. Sẽ vui hơn nếu họ là một phần của World Cup 2018", chiến lược gia 57 tuổi khép lại.