Tại sao lại có chuyện nghịch lý như thế? Đó là thắc mắc mà người hâm mộ cần được HLV Tite giải thích. Dĩ nhiên NHM Brazil có quyền thắc mắc về cách chọn cầu thủ đá chính của HLV Tite, đặc biệt là giữa một cầu thủ đá chính nhưng vẫn tịt ngòi là Jesus và một cầu thủ luôn phải ngồi dự bị nhưng lại có đóng góp rõ nét là Firmino.
Jesus đang thật sự gây thất vọng sau 4 trận đấu được đá chính nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở VCK World Cup 2018. Thậm chí tiền đạo đang khoác áo Man City còn đôi lần tỏ ra ích kỷ trong các pha phối hợp tấn công của Selecao, mà tình huống thay vì chuyền về cho Coutinho dứt điểm để cơ hội ghi bàn vào lưới Mexico cao hơn ở phút 36, thì Jesus lại sút bóng ở góc hẹp khiến Brazil bỏ lỡ cơ hội.
Trong khi đó, tuy không được HLV Tite tín nhiệm bằng Jesus nhưng Firmino lại tỏ ra hiệu quả hơn. Chân sút đang có mùa giải thứ 3 khá ấn tượng trong màu áo Liverpool luôn chơi tốt ở World Cup này mỗi khi được tung vào sân thay người. Nhìn Firmino thi đấu với tinh thần của một chiến binh, thanh thoát trong từng pha xử lý và lạnh lùng ở những cú dứt điểm, mà pha lao vào đón lấy đường chuyền của Neymar để ghi bàn thắng kết liễu Mexico không ít CĐV Brazil đã cảm thấy tiếc cho chân sút 25 tuổi này.
Tite, có lẽ đã đến lúc ông trao cơ hội cho Firmino rồi!
Firmino ngày càng khẳng định giá trị Firmino lần đầu khoác áo ĐT Brazil ở trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/11/2014. Sáu ngày sau, Firmino có bàn thắng đầu tiên cho Selecao trong trận giao hữu với Áo. Tính tới lúc này, tiền đạo 25 tuổi đã có được 7 bàn thắng sau 24 trận chơi cho Selecao. Bàn thắng ghi vào lưới Mexico vừa qua cũng là bàn thứ 2 của Firmino ghi cho Brazil sau 6 trận tính từ đầu năm 2018. |