Khi trái bóng Brazuca mới lăn trên sân Fortazela chưa đầy 10 phút, Hà Lan đã phải nhận tổn thất nặng nề về lực lượng khi "máy quét" Nigel de Jong khập khiễng rời sân, để nhường chỗ cho một cầu thủ cũng mới chỉ bình phục chấn thương chưa được bao lâu, Bruno Martins Indi.
Hiện, tình hình chấn thương của De Jong chưa được công bố chính thức, song theo tiết lộ trên tài khoản twitter của Elko Born, một chuyên gia của BBC thì cầu thủ thuộc biên chế AC Milan dường như đã dính chấn thương háng. Với vết đau này, De Jong sẽ cần ít nhất 10 ngày dưỡng thương trước khi tính đến chuyện trở lại thi đấu.
Với việc World Cup chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là kết thúc, De Jong khả năng chỉ có thể kịp ra sân ở trận đấu cuối cùng, trong trường hợp Hà Lan lọt vào chung kết.
Sức mạnh của Hà Lan bị giảm đáng kể với sự vắng mặt của De Jong
Sức mạnh của Hà Lan bị giảm đáng kể với sự vắng mặt của De Jong
Việc De Jong chấn thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch của HLV Louis van Gaal, bởi anh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của ĐT Hà Lan tại World Cup năm nay. Ngoài ra, lối chơi mạnh mẽ, nền tảng thể lực sung mãn của De Jong là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 5-3-2.
Trong trường hợp không có sự phục vụ của De Jong, HLV Van Gaal bắt buộc phải đưa hậu vệ Daley Blind trở lại đúng vị trí sở trường là một tiền vệ trung tâm. Khi đó, Indi cũng được đưa trở lại vị trí ở hàng hậu vệ chứ không phải cáng đáng nhiệm vụ đánh chặn như ở trận đấu với Mexico đêm qua, khi anh vào sân thay cho De Jong.
Cũng trong trận đấu đêm qua giữa Hà Lan và Mexico, sau nỗ lực truy cản pha đi bóng của Arjen Robben, trung vệ bên phía Mexico, Hector Moreno cũng bị gãy xương chày ở chân trái và phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng, bỏ lỡ những vòng đấu đầu tiên tại La Liga 2014/15 trong màu áo Espanyol.
Moreno dính chấn thương nặng hơn De Jong