Theo tờ Daily Mail, fan cuồng xuất thân là cựu quân nhân này đã lên kế hoạch cách đây 2 năm. Ngoài việc chuẩn bị tài chính và giấy tờ đi đường, David còn ngày đêm rèn thể lực để chinh phục cho hành trình vạn dặm của mình. Sau một thời gian dài chuẩn bị, fan cuồng 48 tuổi này đã khởi hành vào đầu tháng 2 năm nay với điểm xuất phát là Coventry. Tiếp đó, David di chuyển tới Dover trước khi sang biên giới nước Pháp. Trong suốt hành trình đi bộ ròng rã 5 tháng trời, David đã đặt chân qua một loạt quốc gia như Đức, Áo, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Ukraine, Moldova… David cho biết anh đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhiều người trong hành trình tới Nga.
“Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác vui mừng khi đặt chân tới thành phố Volgograd, nơi có nhiều đồng bào của tôi đến xem ĐT Anh gặp Tunisia trong trận mở màn World Cup”, David nhớ lại, “Đó hẳn là một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với tôi”. Cá nhân David đã nhận được sự ngưỡng mộ từ rất nhiều fan đồng hương, khi biết anh đã đi bộ từ Anh sang Nga trong hàng tháng trời đằng đẵng.
Không chỉ sang Nga để cổ vũ Tam sư, David dự định sẽ tiếp tục hành trình vạn lý của mình sau khi khép lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điểm đến tiếp theo của David có thể sẽ là Mông Cổ, Lào, Trung Quốc, Thái Lan…