Vẫn theo Radio Marca, cho đến lúc này, chiến lược gia lão làng có biệt danh “Ngài râu kẽm” đã lựa chọn được 9 vị trí chính thức và chỉ còn phân vân đối với hai vị trí nữa và do đó ông sẽ để Costa cùng Juanfran thi đấu trước El Salvador, sẽ diễn ra tại Washington vào 3h rạng sáng Chủ nhật tới đây.
Trân đấu nào làm ông lo lắng nhất? “Trận đầu tiên, trước Hà Lan. Đây là một đội bóng được tổ chức tốt và huấn luyện tốt, chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tôi đã chốt danh sách được 9-10 cầu thủ, còn phân vân ở 2 vị trí và điều này cũng là bình thường”.
Sự vắng mặt của Navas: “Đúng là chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu có Jesus, bởi vì đây là một cầu thủ khác biệt nhưng mà biết làm sao với cái ngày 15 tai hại đó... Tóm lại, tôi không muốn liệt kê những gì đã xảy ra. Chúng tôi có chút lo lắng với Navas mặc dù tôi không muốn thanh minh về sự vắng mặt của cầu thủ này. Nhưng tôi nghĩ Jesus luôn có một cái nhìn trong sáng và một nụ cười luôn nở trên môi”.
Navas là sự vắng mặt đáng tiếc của HLV Del Bosque
Diego Costa và Juanfran: “Chúng tôi lo ngại nguy cơ tái phát chấn thương, nhưng muốn kiểm chứng trong một trận đấu và hy vọng câu trả lời sẽ tốt đẹp. Nếu có thể đưa họ vào sân để thử ở trận gặp El Salvador thì càng tốt.
Tình trạng thể lực của các cầu thủ: “ Có vẻ chưa ở mức tốt nhất cho một giải đấu như World Cup, nhưng tôi nghĩ họ đều là những người khỏe mạnh, lại có một động lực lớn. Tất cả vẫn tập luyện hàng ngày và sẽ có trạng thái thể lực cần thiết khi cuộc chơi chính thức bắt đầu”.
Lạc quan: “Tôi không biết mình có lạc quan quá không. Giải đấu sẽ quyết liệt, nhưng tôi không nghĩ mình phải lo lắng về thể lực của các cầu thủ, dù phải chơi trong điều kiện nắng nóng và độ ẩm rất cao”.
Tây Ban Nha sẽ không lo lắng quá nhiều về thời tiết tại Brazil
Đói và khát vọng: “Chúng tôi có động lực lớn ở trước mắt và đó là điều không gì có thể sánh bằng”.
Giấc mơ: “Tôi không có mục tiêu nào khác ngoài việc hoàn thành trách nhiệm và làm công việc của mình một cách tốt nhất. Chúng tôi hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình và có thể hoàn hành nhiệm vụ được giao”.
Chuyện lỡ miệng trước micro với Pique (về việc Cesc rời Barca): “Tôi không muốn bình luận gì cả. Có cảm giác chuyện này chẳng lý thú gì. Xin nhắc lại, tôi không muốn bình luận gì cả”.
Cesc Fabregas: “ Đó là những quyết định của CLB, tôi không thể có ý kiến gì. Cesc là một thành viên của đội tuyển quốc gia, đang tập luyện tốt và là người có thể tận dụng rất tốt”.