Chiến thắng dễ dàng của Albiceleste
Sau khi vượt qua Colombia 2-1 trên sân nhà vào thứ Năm, Brazil đã trở lại mặt đất trước nhà vô địch thế giới. Ngay cả khi không có Lionel Messi và Lautaro Martinez do chấn thương, Argentina vẫn dễ dàng dẫn trước đại kình địch chỉ sau 13 phút bóng lăn.
Nỗ lực của Brazil chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt của Matheus Cunha ở phút 27. Và đáng chú ý, đó là cú dứt điểm duy nhất của đội khách trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Tuy nhiên sau đó, Argentina đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 37 và 71 để nhấm chìm Selecao trong nỗi thất vọng ghê gớm. Albiceleste giành chiến thắng 4-1 để ăn mừng giành vé sớm dự World Cup 2026.
Trận hòa 0-0 giữa Uruguay và Bolivia trước đó ít giờ đã đảm bảo cho Argentina một suất tham dự giải đấu sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico. Họ cũng trở thành đội Nam Mỹ đầu tiên đủ điều kiện tham dự VCK World Cup 2026
Thất vọng Brazil
Trong khi đó, Brazil đã tụt xuống vị trí thứ tư trên BXH vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Chuỗi 5 trận bất bại của họ cũng đã chính thức khép lại.
Dù khả năng dự giải đấu trên đất Mỹ, Mexico và Canada gần như đã chắc chắn nằm trong tay nhưng NHM Brazil không khỏi thất vọng với phong độ kém cỏi của đội nhà.
Nhiều người cho rằng việc Nam Mỹ có thể có tới 7 suất dự VCK World Cup khiến cho Brazil không cần phải nỗ lực cũng chẳng lo không có vé tham dự ngày hội lớn. Nhưng nếu như cứ thi đấu phập phù như hiện tại thì họ lấy đâu ra động lực để chiến đấu ở giải đấu lớn nhất thế giới này?
Một trong những yếu tố quan trọng để dẫn tới thành công trong bóng đá chính là vấn đề tâm lý chiến thắng. Một khi bạn đã đánh mất ý chí và thói quen chiến thắng thì thật khó để có thể bước lên ngôi cao nhất.
Sau thảm bại của Brazil trước Argentina, cựu tuyển thủ Felipe Melo đã không giữ nổi bình tĩnh. Tiền vệ kỳ cựu này ngay lập tức phát sóng trực tuyến trên trang cá nhân, chỉ trích gay gắt thái độ thi đấu của các đàn em trong đội hình Selecao.
Melo thẳng thừng bày tỏ: “Những cầu thủ này quá giỏi để có một thái độ thi đấu tệ hại đến vậy!”. Theo anh, vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật hay chiến thuật, mà là sự thiếu quyết tâm và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ hiện tại.
Không dừng lại ở đó, Melo còn nhắm đến những ý kiến cho rằng Brazil không cần Neymar – ngôi sao vắng mặt vì chấn thương. Anh gay gắt: “Ai đó đã nói rằng Brazil giờ không cần Neymar. Nhưng Neymar, dù chỉ còn một chân, vẫn là số 10 đích thực của Selecao và chơi hay hơn cả tuyển Brazil hiện tại!”.
Một Selecao tệ nhất lịch sử?
Ở trận đấu với Argentina, Brazil không chỉ gây thất vọng về mặt tỷ số mà còn kém cỏi về mọi thông số. Theo đó, Argentina kiểm soát bóng 56%, tung ra 12 cú dứt điểm (7 trúng đích), tạo ra 4 cơ hội nguy hiểm, có 6 quả phạt góc, 7 cú sút trong vòng cấm, 26 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, chuyền bóng chính xác 90% và chuyền bóng chính xác ở 1/3 cuối sân là 80%.
Trong khi đó, Brazil choir có 3 cú sút (1 trúng đích), 0 tạo ra cơ hội nguy hiểm nào, 0 phạt góc, 0 cú sút trong vòng cấm, chỉ có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở 1/3 cuối sân là 60% đồng thời tỷ lệ chuyền dài chính xác là 0%.
Đây là chiến thắng đậm nhất của Argentina trước Brazil kể từ năm 1964. Ngoài ra, Brazil đã không thắng được Argentina trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Lần cuối cùng Selecao có thể thắng được đối thủ là tại Copa America 2019 (thắng 2-0).
Sau khi Brazil bị Uruguay loại tại vòng tứ kết Copa America 2024, huyền thoại Ronaldinho từng tuyên bố đây là Brazil kém cỏi nhất trong những năm gần đây. Nhưng sau khi chứng kiến thảm bại trước Argentina, ông có lẽ phải rút lại lời nói của mình. Vì Brazil bây giờ còn tệ hơn cả năm ngoái và có thể là tệ nhất lịch sử.
Emi Martinez làm nhục Brazil
Sự kém cỏi của Brazil được thể hiện rõ nét qua việc thủ thành Emi Martinez của Argentina thoải mái trêu đùa đối thủ ngay trên sân. Theo đó, ở phút 82 của trận đấu, người gác đền của đội chủ nhà đã tâng bóng trong vòng cấm khi chẳng có cầu thủ Brazil nào băng lên gây sức ép. Khi đó tỷ số đã là 4-1 và tinh thần của đội khách đã buông xuôi.