Đây là sự thừa nhận xứng đáng cho những đóng góp của ngôi sao tóc xù này. Sau 5 trận đấu cho Brazil, anh đoạt bóng thành công 31 lần, tỷ lệ chuyền chính xác là 78%. Quan trọng nhất, Luiz ghi 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp Brazil vào bán kết. Anh là người mở tỷ số cho Brazil ở vòng 1/8 gặp Chile. Và chính anh cũng có cú sút phạt tuyệt đẹp mang về thắng lợi 2-1 cho Brazil trước đối thủ rất khó chơi là Colombia ở tứ kết. Sau đó, Luiz cũng được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Tại World Cup 2014, Luiz dù chưa thực sự chắc chắn trong phòng ngự, nhưng phong cách chơi của anh lúc nào cũng rực lửa. Tôi đã ngồi trên khán đài sân Sao Paulo xem trận khai mạc giữa Brazil - Croatia và cứ sau mỗi cú xoạc cực kỳ bóng dũng mãnh của Luiz, người Brazil luôn giành tặng anh những tràng vỗ tay khen ngợi. Không chỉ vậy, Luiz cũng được coi là hậu vệ hiếm hoi của Brazil giữ được lối chơi kỹ thuật. Mourinho có thể không thích những pha đảo người đi bóng của Luiz, nhưng về Selecao, người Brazil lại thích xem một hậu vệ như anh cầm bóng đột phá trên sân đối phương.
“Tôi đã tập luyện không ngừng để có được ngày hôm nay. Cám ơn Chúa, tôi đang chơi tốt ở World Cup 2014. Tôi muốn tặng bàn thắng vào lưới Colombia cho gia đình. Không có họ, tôi sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay”, David Luiz chia sẻ sau chiến thắng trước Colombia. Tài năng, cá tính mạnh, yêu gia đình, đã đến lúc Luiz trở thành biểu tượng mới ở Brazil.