PV: Chào Patrick, anh nghĩ sao khi đội bóng của HLV Didier Deschamps chịu quá nhiều chỉ trích ở vòng bảng?
- Patrick Viera: Mọi người thường hay phán xét sự việc ngay khi vừa nhìn thấy nó. Nhưng điều kỳ diệu trong bóng đá lại nằm ở việc có nhiều thứ thay đổi rất chóng vánh. Giờ thì khắp mặt báo hay trên truyền hình, Didier đang là số một. ĐT Pháp lọt vào chung kết EURO 2016 và bây giờ là World Cup 2018. Sự chịu đựng, nhẫn nại cũng là một trong những đức tính của nhà vô địch.
Vậy theo anh, ĐT Pháp của hiện tại giống năm 1998 hay năm 2006 hơn?
- Tôi không thích so sánh. Thế hệ 2018 rất khác với trước đây. Tôi không nói họ mạnh hay yếu hơn. Nhưng Les Bleus bây giờ có quá nhiều tài năng. Tôi có cảm giác họ đang sống và chiến đấu cùng nhau. Đó là sức mạnh của một đội bóng. Dường như những chỉ trích ở vòng bảng càng khiến họ đoàn kết hơn. Deschamps và các cầu thủ luôn biết cách tạo nên điều kỳ diệu để đi đến trận chung kết này.
Pháp có lợi thế hơn Croatia?
- Ồ, rõ ràng là thế. Croatia đã chơi 3 trận liên tiếp kéo dài sang hiệp phụ, thậm chí tới 2 trận phải đá luân lưu 11m. Rồi họ còn kém Les Bleus 1 ngày nghỉ. Pháp lại là một đội bóng đang rất sung sức. Chắc chắn Croatia sẽ gặp nhiều vấn đề với Pháp.
Vậy Pháp 2018 sẽ gắn lên ngực ngôi sao thứ 2?
- Tôi hoàn toàn tin Pháp sẽ vô địch World Cup 2018. Trước giải đấu, tôi đã tự nhủ rằng đội bóng này đủ khả năng đi đến trận đấu cuối cùng. Nếu nhìn vòng bảng, bạn sẽ ít nhiều thất vọng, ngay cả khi Pháp dẫn đầu bảng. Nhưng sau đó, Les Bleus ung dung vượt qua những đối thủ mạnh nhất. Không gì có thể ngăn cản được Pháp lên ngôi vào đêm 15/7!
Anh có thấy choáng váng về Kylian Mbappe?
- Đó là một hiện tượng. Còn choáng váng thì không. Tôi đã được chơi bóng cùng Anelka, Henry, Trezeguet… Họ thành danh từ rất sớm và có một sự nghiệp lẫy lừng. Với Kylian, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở tuổi 19. Điều mà tôi hài lòng nhất ở Kylian là ý thức vươn lên của cậu ấy.
Còn N’Golo Kante có phải là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay không?
- Trên thế giới thì tôi không biết. Nhưng với tôi, cậu ấy đang là tiền vệ xuất sắc nhất World Cup 2018. N’Golo thật phi thường. Cậu ấy không chỉ là một “máy quét” giữa sân mà còn là chạm trung chuyển bóng rất tuyệt vời. Khi N’Golo có bóng, ai cũng yên tâm. Cậu ấy có khả năng chuyển trạng thái bóng rất nhanh, xử lý bóng gọn gàng hiếm thấy.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện !