Một Wilkins kiệm lời vốn chẳng phải mẫu cầu thủ “chém đinh chặt sắt” khi còn chơi bóng đã gây bất ngờ khi chỉ trích các đàn em tại ĐT Anh vì đã không chơi thô bạo hơn với Luis Suarez, dẫn tới hệ quả là tiền đạo này lập cú đúp đưa Uruguay vượt qua “Tam sư”.
Mặc dù huyền thoại của CLB Chelsea đã cố gắng “nói giảm, nói tránh” một cách khá vụng về, nhưng ý tứ của ông đã rõ ràng: Anh lẽ ra nên “triệt hạ” Suarez, nhân cơ hội chân sút này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
Suarez khiến người Anh ôm hận
Cụ thể, Wilkins trả lời phỏng vấn truyền thông Anh như sau: “Tôi vốn chẳng phải một người thô lỗ, nhưng Suarez chỉ vừa bình phục sau ca phẫu thuật cách đây 5 tuần. Cậu ta có vẻ ổn trong tập luyện, nhưng chúng tôi vẫn chưa chơi đủ mạnh mẽ để kiểm chứng xem cậu ta đã thực sự ổn hay chưa”.
“Tôi không có ý nói chúng tôi cần phải loại cậu ta ra khỏi trận chiến, nhưng một vài pha tắc bóng quyết liệt hơn sẽ có thể khiến cậu ấy phải đổ mồ hôi”.
Nếu như Suarez là cầu thủ của Chelsea, đội bóng Wilkins yêu thích, hẳn là ông sẽ không phát biểu như thế (?!).