Thời điểm năm 2003, HLV Queiroz được bổ nhiệm dẫn dắt Real Madrid và ông đã cố gắng giữ chân trung vệ đội trưởng Hierro ở lại sân Bernabeu. Tuy nhiên, Chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi đó là Florentino Perez và giám đốc thể thao Jorge Valdano đã không chấp nhận. Hệ quả là Hierro chia tay Real để chuyển sang thi đấu cho Al Rayyan (Qatar) 1 năm trước khi cập bến Bolton tại Ngoại hạng Anh.
Sau hơn 1 thập kỷ, Queiroz và Hierro có cơ hội tái ngộ nhau, nhưng lúc này họ là đối thủ của nhau. Queiroz sẽ dẫn dắt ĐT Iran để chạm trán ĐT Tây Ban Nha của Hierro ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018. Chia sẻ trước trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có những hồi tưởng về thời điểm mới tới Real.
"Tôi đã thực sự cố gắng giữ cậu ấy lại và muốn có trong đội hình của tôi. Thật là mỉa mai, đến bây giờ tôi lại phải đối đầu với cậu ấy", HLV Queiroz chia sẻ.
HLV Queiroz háo hức chờ đón cuộc chạm trán với trò cũ Hierro
"Tôi biết cậu ấy khá rõ và tôi biết Hierro là người phù hợp để gắn kết một đội bóng đang bị chia rẽ. Chúng ta có thể thấy, trong trận đấu với Bồ Đào Nha, họ là một đội bóng rất đoàn kết", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.
Đề cập về trận đấu đêm nay với ĐT Tây Ban Nha, HLV Queiroz cho hay: "Đây là một trải nghiệm thú vị với chúng tôi. Chúng tôi có cơ hội thi đấu với một đội bóng tuyệt vời, nhưng chúng tôi có mặt ở World Cup để chiến đấu cho màu cờ sắc áo, cho người dân Iran. Vì thế, thay vì nhìn vào lối chơi của đối phương, tôi sẽ tập trung vào các cầu thủ của mình. Không có đội bóng nào là hoàn hảo, đó là điều đặc biệt của bóng đá. Họ là những nhà vô địch, nhưng họ hoàn toàn có thể bị đánh bại".
Hiện tại ĐT Iran đang bất ngờ dẫn đầu BXH sau chiến thắng trước Morocco. Nếu như giành kết quả thuận lợi ở trận đấu này, đại diện châu Á hoàn toàn có thể nghĩ tới tấm vé vào vòng 1/8.