* Nhật ký World Cup ngày 14/7
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Tường thuật trận Đức 1-0 Argentina
Những ông bố bà mẹ có con nhỏ xuất hiện ở khu trung tâm thủ đô Buenos Aires đêm qua đã bị một phen hú hồn, khi cảnh sát phải dùng đến moto để truy đuổi những kẻ gây bạo loạn. Phần lớn trong số kẻ nổi loạn đều còn rất trẻ, bịt kín mặt và trong tình trạng say xỉn. Chúng phản kháng bằng cách ném đá và phá hoại những công trình công cộng.
Theo báo cáo, đã có 15 cảnh sát bị thương, và 40 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ. Sở dĩ có sự vụ này, là bởi các CĐV có vẻ đã rất thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ Argentina trong trận chung kết vừa qua, khi họ không thể tự mình định đoạt số phận, dù đã được trao cơ hội.
Cảnh sát phải dùng đến moto để trấn áp đám đông quá khích
Tuy nhiên ở khu vực đài tưởng niệm Obelisk ở thành phố Buenos Aires, phản ứng của các CĐV Argentina lại khá hòa nhã, khi họ chấp nhận nhìn thẳng vào thất bại của đội nhà và đánh giá mọi thứ theo hướng tích cực.
Horacio Laseiras, một CĐV 53 tuổi người Argentina, cho hay: “Chúng tôi không có gì phải tiếc nuối cả. Argentina đã chơi một thứ bóng đá đỉnh cao. Dù vậy, không phải ai cũng có thể che giấu được những cảm xúc thật sự của họ như vậy.
Bắt giữ những kẻ nổi loạn
Trong khi đó, có khoảng 70.000 CĐV Argentina đã có mặt tại Rio de Janeiro sau hơn 40 giờ di chuyển bằng xe ô tô. Những người này cũng không thể giấu nổi sự thất vọng sau khi biết kết quả của trận đấu.
Joao Cuenca, một CĐV mang 2 dòng máu Brazil và Argentina chia sẻ: “Chúng tôi đã có thể hát vang những ca khúc với chiếc cúp trên tay, nếu tận dụng được cơ hội. Những gì xảy ra thực sự là một thảm họa”.
Trong khi đó, tại thủ đô Berlin, mọi hoạt động ăn mừng chiến thắng của người Đức đều đã diễn ra an toàn.
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Tường thuật trận Đức 1-0 Argentina
Những ông bố bà mẹ có con nhỏ xuất hiện ở khu trung tâm thủ đô Buenos Aires đêm qua đã bị một phen hú hồn, khi cảnh sát phải dùng đến moto để truy đuổi những kẻ gây bạo loạn. Phần lớn trong số kẻ nổi loạn đều còn rất trẻ, bịt kín mặt và trong tình trạng say xỉn. Chúng phản kháng bằng cách ném đá và phá hoại những công trình công cộng.
Theo báo cáo, đã có 15 cảnh sát bị thương, và 40 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ. Sở dĩ có sự vụ này, là bởi các CĐV có vẻ đã rất thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ Argentina trong trận chung kết vừa qua, khi họ không thể tự mình định đoạt số phận, dù đã được trao cơ hội.
Cảnh sát phải dùng đến moto để trấn áp đám đông quá khích
Tuy nhiên ở khu vực đài tưởng niệm Obelisk ở thành phố Buenos Aires, phản ứng của các CĐV Argentina lại khá hòa nhã, khi họ chấp nhận nhìn thẳng vào thất bại của đội nhà và đánh giá mọi thứ theo hướng tích cực.
Horacio Laseiras, một CĐV 53 tuổi người Argentina, cho hay: “Chúng tôi không có gì phải tiếc nuối cả. Argentina đã chơi một thứ bóng đá đỉnh cao. Dù vậy, không phải ai cũng có thể che giấu được những cảm xúc thật sự của họ như vậy.
Bắt giữ những kẻ nổi loạn
Trong khi đó, có khoảng 70.000 CĐV Argentina đã có mặt tại Rio de Janeiro sau hơn 40 giờ di chuyển bằng xe ô tô. Những người này cũng không thể giấu nổi sự thất vọng sau khi biết kết quả của trận đấu.
Joao Cuenca, một CĐV mang 2 dòng máu Brazil và Argentina chia sẻ: “Chúng tôi đã có thể hát vang những ca khúc với chiếc cúp trên tay, nếu tận dụng được cơ hội. Những gì xảy ra thực sự là một thảm họa”.
Trong khi đó, tại thủ đô Berlin, mọi hoạt động ăn mừng chiến thắng của người Đức đều đã diễn ra an toàn.