Có lẽ đó là lý do HLV Cesare Prandelli đã tự tin xếp 3 tiền đạo đá chính trước TBN (Alessio Cerci, Antonio Candreva và Pablo Osvaldo). Sự táo bạo về ý tưởng chiến thuật của Prandelli giúp Italia đặt hàng thủ TBN vào thế lúng túng trong ít phút đầu. Đáng kể nhất là pha dứt điểm dội cột dọc của Cerci chỉ chưa đầy 5 phút sau tiếng còi khai cuộc.
Tuy nhiên càng về sau mới thấy rõ, con người của Azzurri vẫn chưa thể sánh với TBN, khi Bò tót dần lấy lại sự bình tĩnh. Nhất là trong bối cảnh thiếu vắng cặp tiền đạo Mario Balotelli - Giuseppe Rossi, tất cả những gương mặt trên hàng công ĐT Italia đều không gây ra được đột biến. Chính lúc đó, sự khác biệt về chất lượng cầu thủ giữa 2 nền bóng đá mới được nhìn thấy một cách rõ ràng nhất.
Có thể Prandelli đã hơi lầm tưởng khi nghĩ ĐT Italia của ông có thể chơi tay bo với TBN, thì thất bại này có lẽ là đủ để ông và BHL Azzurri phải suy nghĩ lại nếu tiếp tục đối mặt Bò tót sau này.
Buffon khen ngợi Paletta
Thủ quân Gianluigi Buffon đã hết lời ngợi ca màn trình diễn của Gabriel Paletta (ảnh), hậu vệ đá trận ra mắt ĐT Italia. “Không chỉ tôi, bất cứ ai trên sân cũng phải ngỡ ngàng vì cậu ấy chơi quá tốt. Cậu ấy xứng đáng là người chơi hay nhất trận”, Buffon tỏ ý ngưỡng mộ Paletta. Tại Serie A mùa này, Parma cũng đã bất bại trong cả 11 trận Paletta thi đấu.