Kỷ niệm đáng nhớ và chắc chắn cũng sẽ là động lực để Modric mang vào trận bán kết đêm nay, khi anh từng là thành viên của ĐT Croatia đánh bại ĐT Anh vào năm 2008. Không lâu sau trận thắng khiến người Anh đau đớn vì không thể có vé dự VCK EURO 2008 này, Modric gia nhập Tottenham rồi có 4 năm chơi bóng ở Premier League. Tại đây, thủ quân của ĐT Croatia đã quen biết và trở thành bạn bè thân thiết của rất nhiều cầu thủ hiện khoác áo Tam sư như Kyle Walker, Danny Rose và cả Harry Kane, đội trưởng của ĐT Anh hiện tại.
Đối với Kane, Modric cho biết anh vẫn còn giữ rất nhiều ký ức về tiền đạo này, khi ấy là cậu bé luôn tập luyện chăm chỉ. Modric cũng có câu chuyện riêng về Kane nhưng chỉ muốn giữ kín cho riêng mình, và cũng là để tôn trọng tình bạn giữa hai người.
Đề cập đến trận đấu gặp Anh ở bán kết, Modric cho rằng anh thích gặp ĐT Anh thời xưa hơn vì đó là đội bóng dễ bị đánh bại hơn bây giờ: “Tam sư lúc này đoàn kết, mạnh mẽ và giống với một đội bóng hơn Anh thời xưa”. Rõ ràng, tuy từng đánh bại ĐT Anh vào năm 2008 và hiểu biết đối thủ rất rõ, song Modric vẫn dành cho đối phương sự nể trọng.
Modric “luôn biết người biết ta” và nghĩ đến thành tích chung của đội bóng mà tuyên bố: “Tôi không nghĩ đến danh hiệu Quả bóng vàng. Với tôi niềm vui lớn nhất là thành công của Croatia tại World Cup năm nay”. Rõ ràng, Modric đã sẵn sàng cho một trận chiến nữa trước người Anh.
14 bàn thắng cho Croatia Tính đến trước trận bán kết gặp ĐT Anh, tiền vệ Luka Modric đã thi đấu tổng cộng 111 trận cho ĐT Croatia và ghi được 14 bàn. Ngoài những bàn thắng trên, Modric còn có rất nhiều đóng góp như kiến tạo rất nhiều cho đồng đội lập công. |
Nhận định và bình luận trước trận Croatia vs Anh
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |