Bóng Đá Plus trên MXH

6 điều rút ra từ cuộc lội ngược dòng của Bỉ trước Algeria
Chiêu Văn • 10:56 ngày 18/06/2014
ĐT Bỉ đã rất vất vả mới giành chiến thắng 2-1 trước Algeria thi đấu tập trung và cực kỳ kiên cường. Dưới đây là những điều rút ra sau trận thắng ngược nhọc nhằn của "Quỷ đỏ".

    Tối thứ Ba, Bỉ đã khởi động chiến dịch World Cup của họ bằng trận đấu trước Algeria. Đội bóng Bắc Phi tỏ ra là một đối thủ hết sức khó chịu. Trong hiệp 1, Algeria thậm chí vượt lên dẫn trước nhờ công của Sofiane Feghouli. Sang hiệp 2, Bỉ đã tái lập lại được trật tự. Marouane Fellaini gỡ hòa ở phút 70, và vài phút sau, Dries Mertens ghi bàn ấn định chiến thắng.

    Sau đây là những điều rút ra sau màn ngược dòng cực nhọc của tuyển Bỉ:

    Bỉ gặp nhiều khó khăn trước các hàng thủ lùi sâu
    Với các cầu thủ như Eden Hazard, Kevin de Bruyne và Nacer Chadli đá chính, Bỉ không hề thiếu sự sáng tạo. Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1 “Quỷ đỏ” đã không thể xuyên thủng hàng thủ lùi sâu chơi nhiều tầng của Algeria và ngay cả Hazard, người đã có vài pha đi bóng khéo léo, xem ra cũng hoàn toàn bất lực.

    Algeria đã chơi lùi rất sâu và tổ chức tốt, gây rất nhiều khó khăn cho Bỉ. Trong hiệp 2, HLV Marc Wilmots đã phản ứng kịp thời với những sự thay đổi người hợp lý. Nhưng màn trình diễn của Bỉ trong hiệp 1 thực sự nêu ra câu hỏi lớn về khả năng xuyên phá của họ với các đội chơi phòng ngự chặt chẽ.


    Dries Mertens

    Mertens cần được đá chính
    Trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup của Bỉ, vị trí tiền vệ phải của họ là một vị trí gây nhiều tranh luận. Nacer Chadli, Kevin Mirallas, Dries Mertens và Adnan Januzaj đều có cơ hội như nhau. Rốt cuộc trước Algeria, Wilmots đã chọn Kevin de Bruyne, và Chadli chơi ở vị trí tiền vệ kiến tạo tại trung lộ.

    Tuy nhiên, phải nói rằng sơ đồ xuất phát đó chỉ là lý thuyết: De Bruyne, Chadli và Hazard liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Nhưng ngay cả với những cầu thủ có khả năng sáng tạo rất tốt đó, Bỉ vẫn chơi rất chật vật, buộc HLV Wilmots phải kéo De Bruyne trở lại vị trí tiền vệ kiến tạo ở trung lộ, rút Chadli ra thay bằng Mertens. Không khéo léo bằng 3 cầu thủ kia, nhưng với tốc độ và khả năng đánh vỗ mặt, anh ngay lập tức mang tới sự khác biệt cho Bỉ. Trong hiệp 2, Mertens thậm chí còn ghi bàn ấn định chiến thắng. Màn trình diễn đó có lẽ đã chấm dứt mọi tranh cãi về việc ai nên được đá chính bên cánh phải của Wilmots.

    De Bruyne chơi tốt hơn ở vị trí số 10
    Với việc rút Chadli ra thay bằng Mertens, Wilmots đã trả De Bruyne về lại vị trí quen thuộc của anh. Điều này cho phép anh chơi gần hơn với Romelu Lukaku, và sau đó là Divock Origi, tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn trong vòng cấm địa. Sử dụng Mertens bên cánh phải và để De Bruyne đá tổ chức, Wimots thực sự đã có một quyết định “nhất tiễn song điêu”.


    Eden Hazard chưa để lại dấu ấn

    Hazard cần phải nỗ lực hơn
    Rốt cuộc, Mertens là người xoay chuyển cục diện cho Bỉ trong hiệp 2 với tốc độ, khả năng đột phá đáng nể. Theo một cách nào đó, tiền vệ cánh đang khoác áo Napoli đã mang tới cho Bỉ những điều mà Hazard không làm được. Tất nhiên, hàng thủ dày đặc của Algeria khiến mọi chuyện rất khó khăn trong hiệp 1, nhưng Hazard đã chứng tỏ anh là một cầu thủ rất đặc biệt ở Chelsea. Giờ anh phải thể hiện điều đó trong màu áo ĐTQG nữa.

    Fellaini là siêu dự bị
    Trước trận, vẫn chưa rõ ai sẽ đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Dù Marouane Fellaini đã chơi khá tốt trong các trận giao hữu của tuyển Bỉ, Wilmots rốt cuộc ưu tiên Moussa Dembele. HLV ĐT Bỉ có lẽ cho rằng khả năng sáng tạo và lối chơi đa dạng hơn của Dembele sẽ có ích trước một Algeria chơi phòng ngự tiêu cực. Rốt cuộc, hóa ra sức mạnh của Fellaini mới là điều giúp Bỉ lật ngược thế cờ. Khả năng tấn công trực diện của anh khi lối chơi chuyền bóng nhiều tỏ ra vô dụng giúp Fellaini chứng tỏ anh sẽ là một phương án B cực kỳ lợi hại của "Quỷ đỏ".

    Áp lực với Bỉ là không nhỏ
    Trong hiệp 1, Bỉ có vẻ “cóng chân” khi ra mắt một kỳ World Cup mà kỳ vọng đặt nơi họ là rất lớn. Đây là lần đầu tiên thế hệ vàng hiện tại của bóng đá Bỉ tham dự một giải đấu lớn. Tất nhiên, họ có rất nhiều cầu thủ chinh chiến ở những giải hàng đầu châu Âu, nhưng World Cup vẫn là một sân chơi hoàn toàn khác.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay