Bóng Đá Plus trên MXH

Wenger bạc nhược, yếu ớt như chính Arsenal của ông
Quang Hoà • 11:50 ngày 02/03/2018
HLV Arsene Wenger không còn nhiều thời gian để chứng minh ông vẫn xứng đáng dẫn dắt Arsenal sau khi mùa giải này kết thúc. Trận đấu vừa qua giữa Arsenal và Man City tại Emirates là cơ hội để ông khẳng định giá trị, nhưng chiến lược gia người Pháp lại gây thất vọng tràn trề.

    Chiến thuật

    Sau khi Arsenal với hàng thủ 3 người bị Man City quần cho tơi tả ở trận chung kết cúp Liên đoàn cách đây vài ngày, HLV Wenger đã tung ra sân đội hình gồm 4 hậu vệ trong màn tái đấu The Citizens. Tuy nhiên, sự điều chỉnh của Giáo sư lại không phát huy tác dụng. Chỉ sau 33 phút bóng lăn, Pháo thủ đã bị Man City chọc thủng lưới 3 lần và coi như cầm chắc thất bại.

    Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, có cảm giác ngay cả khi HLV Wenger bố trí tới 10 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, Man City vẫn có thể phá toang phòng tuyến của đội chủ nhà. Lý do đơn giản là vì HLV Wenger chưa bao giờ được xem là bậc thầy về chiến thuật.

    Với những cầu thủ ngôi sao như Thierry Henry, Dennis Bergkamp hay Patrick Vieira trước đây, HLV Wenger từng gây ấn tượng mạnh khi giúp Arsenal bất bại 49 trận liên tiếp. Đáng tiếc, Arsenal hiện giờ chỉ sở hữu đội hình có giá trị trung bình. Để bay cao, họ cần một nhà cầm quân có thể lập kế hoạch tỷ mỉ cho từng trận đấu. Vấn đề là Wenger lại không phải mẫu người như vậy.

    Đội hình

    Tại Emirates vào đêm qua, HLV Wenger đã đưa tân binh Henrikh Mkhitaryan trở lại đội hình xuất phát, sau khi tiền vệ người Armenia bỏ lỡ trận chung kết cúp Liên đoàn. Thuyền trưởng Arsenal hẳn rất mong Mkhitaryan sẽ tiếp thêm sức sáng tạo cho Arsenal sau thảm họa ở Wembley, nhưng cựu cầu thủ M.U không đáp ứng được sự kỳ vọng.


    Khi Mkhitaryan tỏ ra bế tắc, HLV Wenger lại chẳng còn nhiều sự lựa chọn thay thế do tiền vệ chủ chốt Jack Wilshere buộc phải ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá. Cũng còn may cho Arsenal là vấn đề của Wilshere không quá nghiêm trọng. Nhiều khả năng anh sẽ tái xuất ở trận Arsenal tới làm khách trên sân của Brighton vào cuối tuần này.

    Ngôn ngữ cơ thể

    Như mọi đội bóng khác, tất nhiên Arsenal là tập thể phản ánh hình ảnh của HLV. Trước Man City, HLV Wenger tỏ rõ sự bất lực khi dành phần lớn thời gian chỉ để ngồi trên băng ghế huấn luyện. Trái ngược với những gì HLV Wenger thể hiện, HLV Pep Guardiola bên phía đội khách hầu như lúc nào cũng ra sát đường biên để chỉ đạo và khích lệ tinh thần thi đấu của các học trò.

    Thậm chí khi Man City đã dẫn tới 3-0, cựu HLV Barca vẫn không chịu dừng lại. Trong khi đó, HLV Wenger chỉ biết khoanh tay ngồi bất lực với ánh mắt vô hồn, giống như đội bóng của ông. Thực ra, cũng có một vài lần HLV Wenger tỏ rõ sự bất mãn với các học trò, chẳng hạn như khi Aaron Ramsey chuyền hỏng một đường bóng. Nhưng khi các cầu thủ Arsenal cần đến sự động viên thì họ lại không thể nhìn ra khu vực chỉ đạo và chờ đợi HLV Wenger đáp ứng.

    Cầu thủ nào ủng hộ HLV Wenger?

    Rất dễ để đưa ra kết luận rằng HLV Wenger đã đánh mất sự ủng hộ từ các cầu thủ dựa vào những phản ứng trên sân. Thực tế đã chỉ ra rằng, đúng là từng có một nhóm cầu thủ Arsenal rất ủng hộ HLV Wenger, có điều bản thân họ cũng hiểu Pháo thủ khó có thể bay cao nếu vẫn chưa chịu thay tướng. Tóm lại, Arsenal hiện giờ là tập thể mất phương hướng, nhưng lại không có ai chủ động đứng ra bày tỏ sự bất mãn với HLV đã làm việc cho đội bóng này suốt hơn 2 thập kỷ.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội