Dimitri Payet đang bị cảnh sát Brazil điều tra sau khi bị cáo buộc "bạo lực thể chất và tinh thần" đối với bạn gái của mình. Cựu ngôi sao West Ham bị tố đã ép cô bồ Larissa Ferrari uống nước tiểu của anh và liếm sàn nhà, cũng như xô đẩy và giẫm đạp lên người cô.
Payet năm nay 38 tuổi và đang chơi cho Vasco da Gama ở Rio de Janeiro, Brazil. Anh bắt đầu mối quan hệ tình ái kéo dài 7 tháng với Larissa sau khi đã bỏ người vợ đã gắn bó gần 20 năm là Ludivine và 4 đứa con ở quê nhà.
Trên Instagram, Ferrari có 45.000 người theo dõi và mô tả bản thân là “luật sư kiêm nhà môi giới tương lai”. Khi mới quen nhau, cô cho biết Payet “luôn dịu dàng” và thường xuyên thể hiện tình cảm cả khi gặp mặt và qua tin nhắn.
Nhưng dần dần, cô nhận ra con người thật, ẩn đằng sau hình ảnh lãng mạn đó của Payet. Theo báo cáo của cảnh sát, Larissa cho biết cô đã bị "Dimitri Payet hành hung, để lại dấu vết trên cơ thể và phải chịu bạo lực về thể chất, đạo đức, tâm lý và tình dục".
Larissa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mình trình báo với cơ quan chức năng về việc làm biến thái của Payet: “Tôi là một luật sư, tôi sẽ không bao giờ đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng nếu không có lý do chính đáng".
Larissa cũng gửi xin lỗi gia đình trước khi nói thêm rằng cô sẽ tránh xa mạng xã hội một thời gian để "có chút bình yên". Phía Payet vẫn chưa có phản hồi nào về những cáo buộc này.