Hôm qua, Flanagan đã thu xếp được một buổi gặp mặt với giám đốc casting của hãng MGM. Cô nàng rất biết tận dụng các lợi thế trời ban của mình để gây ấn tượng. Flanagan búi tóc cao khoe gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh hút hồn. Nàng chọn một bộ trang phục màu đen, đủ lịch sự, nhưng cũng không làm mất đi vẻ sexy. Phần hông chiếc áo được trang trí bằng họa tiết ren mỏng, giúp Flanagan khoe phân nửa vòng 1 đồ sộ của mình. Riêng về mặt tạo hình, Flanagan đã gây được ấn tượng mạnh.
Tuy nhiên để vào vai một Bond girl, bốc lửa thôi chưa đủ. Cô nàng đang phải theo học một lớp diễn xuất và việc trước mắt Helen phải làm là học thuộc lời thoại của phim. Diễn xuất có lẽ không phải vấn đề lớn với Helen. Vì dẫu sao cô đã quá quen với nghệ thuật trình diễn trước ống kính máy quay. Nhưng để diễn sao cho có cảm xúc thì không phải chuyện đơn giản.
Song Helen có một lợi thế mà những đối thủ không có: Cô là gương mặt lạ của Hollywood. Trong phần thứ 23 mang tên Skyfall, diễn viên vô danh người Pháp Berenice Marlohe đã chiến thắng hàng loạt các đàn chị để trở thành người đẹp sánh vai bên Daniel Craig. Helen chắc cũng mơ có được vinh dự tương tự.
Mơ cũng đúng thôi. Bởi vai diễn Bond girl luôn là đòn bẩy hiệu quả nhất để đưa tên tuổi bất kỳ người đẹp nào lên một tầm cao mới. Berenice Marlohe chính là một ví dụ. Từ một diễn viên chuyên đóng các vai phụ, Marlohe nhanh chóng trở thành ngôi sao trong bất kỳ sự kiện nào mà cô góp mặt sau khi diễn thành công vai Severine, cô trợ lý quyến rũ của tên gián điệp phản bội Silva.
Helen cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Suốt thời gian qua, người đẹp từng sánh đôi bên Scott Sinclair hầu như chỉ xuất hiện trong những hình ảnh thiếu vải, thậm chí là khỏa thân hoàn toàn.