Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Thế nào gọi là oan?
KỲ LÂM • 11:09 ngày 12/12/2015
Bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng, ông Van Gaal tức tối lắm. Từ khi trận đấu với Wolfsburg kết thúc, ông luôn mồm kêu than rằng Man United của ông bị chết oan vì trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ của Lingard đến mấy trăm phần trăm.
    Với một M.U đang trong quá trình khô hạn bàn thắng, việc bị trọng tài tước một bàn thắng là điều gì đó thực sự khủng khiếp như kiểu cướp đi cái phao của kẻ đắm tàu vậy. Van Gaal một mực cho rằng, cái chết của M.U tại Champions League năm nay không phải do ông bất tài, mà là do bị trọng tài bức tử. 

    Van Gaal uất lắm, nhưng thanh minh, thanh nga thì chẳng ai nghe. Trên sân, trọng tài là cha là mẹ, vả lại quyết định đã đưa ra rồi, làm sao muối mặt bẻ còi như ông trọng tài gì ở V.League hồi nào cơ chứ. Đau cái là chẳng ai thèm ủng hộ ông dù chỉ là một cái “like” ngoại giao, thậm chí người ta còn nói: Đá như thế thì vào vòng knock-out làm gì, đi uống C2 đi cho nước nó trong. 

    Uất quá thế nên đâm mộng mị. Đêm hôm ấy, Van Gaal nằm mộng thấy mình đi kêu oan với Diêm Vương về cái chết tức tưởi của M.U. Tại sao lại là Diêm Vương mà không phải là UEFA, cơ quan chủ quản của Champions League và các trọng tài? 

    Số là UEFA hiện nay đã mất chức năng phán xử oan ức vì đến ông chủ tịch Michel Platini cũng cuống cuồng lo cứu mình khỏi nỗi oan nhận 2 triệu USD từ một “dân oan” khác là Sepp Blatter. Xin nhớ là 2 triệu đô la, với số tiền ấy thì đến tượng đá cũng kêu oan nếu bị khui ra nữa là. 

    Thế là, từ việc chỉ lo chuyện sinh tử của con người, bây giờ, Diêm Vương phải kiêm nhiệm thêm chuyện phán xét chuyện đội bóng thua oan, chết oan nữa. Cũng đúng thôi, thời buổi này phải đa nhiệm thì mới mong kiếm được tiền, đâu còn như hồi xưa nữa.

    Vừa nhìn thấy Diêm Vương, Van Gaal mếu máo, sụt sùi khóc lóc ra níu áo bào mà nức nở: “Ối oan ức quá Diêm Vương ôi. Đành rằng cháu Mata đã bị việt vị, nhưng nó có tham gia tấn công đâu mà không công nhận bàn thắng. Giá như M.U ghi bàn như Real cơ, thì mất 1 bàn cũng chẳng là gì. Thế nhưng, trong lúc hàng công đá tối như tiền đồ chị Dậu, tước đi bàn thắng đó có khác gì cầm gạch ném vào xe đang chạy vun vút trên quốc lộ 5B. Oan cho chúng con lắm, Diêm Vương ôi. Bị loại khỏi Champions League mà không nhắm được mắt”.


    Diêm Vương mới khẽ khàng hỏi: “Thật sự tình huống đó ta cũng không xem vì ngủ gật. M.U nhà ngươi dạo này đá thứ bóng đá gì mà có tính gây ngủ cao kinh hoàng? Thôi để cho ngươi khỏi thắc mắc là oan ức, ta cho ngươi xem buổi xét hỏi một số nạn nhân khác, để ngươi tự thấy mình bị oan thế nào nhé”.

    Nói đoạn, Diêm Vương truyền cho lính gọi các nạn nhân oan khuất vào. Đầu tiên là một bác nông dân khoảng 41 tuổi. Diêm Vương hỏi:

    - Vì sao ngươi chết oan?

    - Dạ, hôm đó con đang ngồi uống rượu. Thằng bạn nhậu giơ lon nước tăng lực bò húc lên và đố rằng con bò in trên lon là đực hay cái. Con bảo là đực, nó bảo là cái. Không ai chịu ai, rồi nó đá con chết quay cu đơ. Ối giời ôi, con chết oan quá Diêm Vương ơi.

    Van Gaal bỗng nhiên thấy người lạnh toát, mồ hôi tuôn ra từng cục to như nắm tay. Tiếp theo là một thanh niên ngoài 20 tuổi:

    - Tấu lạy Diêm Vương, con chết vì giành trả tiền nhậu. Bạn nhậu không chịu, đòi được trả tiền. Rồi xô xát. Rồi con ngã. Rồi con thấy được nhập khẩu về đây.

    Tiếp theo là vô thiên lủng các lý do chết oan. Nào là bị đâm chết do tửu lượng kém, do chê nước mía không ngon, bị đâm chết vì không chịu rửa bát, bị chết vì dám vuốt tóc trong lúc chờ hủ tiếu, chết vì dám khuyên bạn nhậu đi ngủ sớm, chết vì chê hát chán, chết vì nhuộm tóc xanh đỏ, chết vì xỏ tay vào túi quần, chết vì dám liếc mắt, chết vì nẹt pô trước cửa nhà người khác, chết vì vật tay thua mà không mua rượu, chết vì khen người khác đẹp trai….

    Càng nghe, Van Gaal càng thấy rợn tóc gáy, người lúc nóng lúc lạnh như điều hòa 2 chiều và thấy chuyện của M.U chẳng thấm thoát gì. Trong lúc Diêm Vương đang mải phán xử, Van Gaal lẳng lặng chuồn về, không hẹn ngày tái khiếu kiện. 

    * Bài viết thuộc mục Thư giãn

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay