Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Premier League ra quy định mới
Trần Minh • 15:45 ngày 11/11/2015
Đây là bản tin độc quyền dành cho báo BĐ & CS. Bản tin này có thể hiện tại chưa đúng, nhưng trong vài tháng, vài năm, thậm chí vài thập kỷ nữa nó sẽ trở thành sự thật.
    TIN PREMIER LEAGUE

    Premier League vừa ra quy định tất cả những HLV mang quốc tịch nước ngoài khi giới thiệu mình trước công chúng đều phải tự đặt mình một biệt danh liên quan đến chữ “one”. Cách đây hơn 10 năm, Jose Mourinho đặt chân đến Anh từ Porto, trong buổi họp
    báo đã tự nhận mình là “Người đặc biệt” (The Special One). Trong khi đó hồi tuần trước, tân HLV Liverpool Jurgen Klopp lại gọi mình là “Người bình thường” (The Normal One).

    “Vấn đề biệt danh rõ ràng là không thể xem thường được,” Giám đốc điều hành Premier League Richard Scudamore phát biểu trong ngày công bố luật mới. “Thứ nhất nó rất có ý nghĩa đến ngành báo thể thao, thứ hai là ngành bán áo. Mà cả hai ngành ấy đều đang góp công sức rất lớn trong việc nâng tầm của Premier League lên vị thế như hiện nay”.

    Năm 2013, Mourinho trở lại Chelsea cho nhiệm kỳ HLV thứ hai. Lần này ông ta chán làm “Người đặc biệt” mà tự xưng là “Người hạnh phúc” (The Happy One). Thực ra cụm từ “Người bình thường” mà Klopp dùng khi ra mắt Liverpool đã có một người dùng trước. Người ấy là Avram Grant khi ông lên thay Mourinho bị sa thải hồi năm 2007. Nhưng vì Grant không mấy nổi tiếng, khi ấy Chelsea cũng chả mang từ ấy đi đăng ký độc quyền nên bây giờ Klopp và Liverpool... xí phần trước. Trước đó, David Moyes cũng được fan Man United gọi là “Người được chọn” (The Chosen One). Đến khi quá chán với nhà cầm quân này thì họ lại đổi tên ông thành ... “Người được chọn nhầm” (The Wrong Chosen One).

    Scudamore phát biểu: “Tất cả những HLV người nước ngoài đều phải cho biết họ là Người gì. Premier League giờ đã là một thương hiệu toàn cầu, chúng tôi phải đứng ra chứng nhận bản quyền cho các HLV ngoại. Nếu họ đã dùng trước thì những người sau dù có thích đến đâu cũng không được lấy lại biệt danh ấy”.

    Gần đây xuất hiện tin đồn ngôi sao điện ảnh Lý Liên Kiệt chuẩn bị lấn sân sang bóng đá. Nếu sang Anh, anh sẽ lấy biệt danh rất gọn là “Người duy nhất” (The One). Đây cũng là tên một bộ phim nổi tiếng của Lý Liên Kiệt khi anh còn là người hùng võ thuật.

    TIN WORLD CUP

    Cả thế giới đang kiến nghị FIFA hủy trận đấu tranh hạng Ba World Cup vì sự xui xẻo của nó. Đang có một lời nguyền kinh khủng dành cho đội bóng đệ tam anh hào thế giới khi họ bao giờ cũng thi đấu te tua ở vòng loại ngay sau World Cup. Ví dụ nhãn tiền chính là Hà Lan. Đội bóng này được xem là rơi vào bảng đấu không quá khó tại vòng loại EURO 2016. Thể thức mới lấy 2 đội đầu bảng, đội thứ 3 có cơ hội đá play-off cũng làm giảm xác suất bị loại của “Cơn lốc màu Da cam”.

    Ấy vậy mà Hà Lan vẫn bị loại như thường. Thậm chí Robin van Persie còn tái hiện cú đánh đầu làm sững sờ tất cả hồi World Cup 2014. Chỉ có điều tại World Cup anh đánh đầu tung lưới Iker Casillas trong trận ra quân với Tây Ban Nha, còn lần này anh đánh đầu thẳng vào lưới nhà, góp phần khiến Hà Lan thua CH Czech 2-3 ngay trên sân nhà.

    Đấy tất nhiên không phải lần đầu tiên một đội đang là đệ tam anh hào thế giới gặp xui xẻo. Hãy cùng nhìn lại quá khứ một chút. Ở
    Italia 1990, đội chủ nhà Ý về hạng 3 sau khi đánh bại Anh của Bobby Robson ở trận tranh hạng 3. Tương tự như thế là Thụy Điển ở World Cup 1994 (thắng Bulgaria 4-0), Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2002 (thắng Hàn Quốc). Kết quả là tất cả những đội này đều không thể dự kỳ EURO ngay sau đó. Nếu đi xa hơn, đội hạng 3 World Cup 1982 là Ba Lan và hạng 3 World Cup 1986 là Pháp cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

    Vì thế các đội tuyển giờ rất sợ cảnh về thứ 3 ở World Cup. Họ nói với FIFA là nếu không bỏ trận tranh hạng Ba, đừng trách sao họ... bán độ và tự đá vào lưới nhà.

    * Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội