Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn phỏng vấn giả tưởng 'tòa thiên nhiên': Ai mà chả thích khoe hàng
KỲ LÂM (thực hiện) • 14:58 ngày 19/04/2016
Từ ngày 15/5 tới, đối tượng “tòa thiên nhiên” sẽ bị cấm xuất hiện trước công chúng, nơi đông người, và trên mạng. Đặc biệt, “tòa thiên nhiên” của các đối tượng “nhân vật công chúng” như hoa hậu, nghệ sỹ, cầu thủ sẽ bị ngăn chặn triệt để. BĐ&CS đã có một cuộc nói chuyện đầy bức xúc với nhân vật mô phỏng “tòa thiên nhiên”.
    - Xin chào chị “tòa thiên nhiên”, trước khi trò chuyện, mời chị làm ly nước sông Đà mát rượi cho hạ hỏa. 

    + Phù, nước mát quá. Mà này, không phải là nước sông Đà chảy trong đường ống gang dẻo đấy chứ. Theo ti vi, uống nước đấy là ung thư tắp lự, sợ lắm.

    - Yên tâm, nước này chúng tôi xách tay từ thượng nguồn về đấy. Rồi, mời chị tự giới thiệu về bản thân.

    + Tôi là “tòa thiên nhiên” thôi. Cha sinh mẹ đẻ thế nào thì tôi như thế. Ai chả có lúc là “tòa thiên nhiên”. Lúc chào đời này, lúc tắm rửa này, lúc yêu nhau này. Có thể nói, “tòa thiên nhiên” every where.

    - Chị quá nổi tiếng nhỉ? 

    + Đương nhiên là thế rồi. Nguyễn Du cũng đã đưa tôi vào Truyện Kiều cơ mà. “Rành rành trong ngọc trắng ngà. Dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên”. Nói thật, không có câu đấy thì ai đọc Truyện Kiều. 

    - Y như “tòa thiên nhiên” của Ngọc Trinh trong phim “Vòng eo 56” đang gây bão chị nhỉ…

    + Chứ còn gì. Không có “tòa thiên nhiên” thì Ngọc Trinh chỉ là con số không. Không ai biết đến, không ai đếm xỉa, không ai ném đá, không ai thèm khát… 

    Các nghệ sỹ thuộc giới “Việt showbiz” khác cũng thế thôi. Từ trai đến gái đến đám lửng lơ giới tính, từ già đến trẻ đến đám hư cấu tuổi tác, từ phim đến ca nhạc đến đám ngộ nhận tài năng… ai mà chẳng nhờ “tòa thiên nhiên” để kiếm chác.


    - Kiếm gì thưa chị. Tưởng họ đi lên nhờ tài năng chứ?

    + Thiếu gì thứ kiếm. Nổi tiếng này, danh phận này, tiền bạc này, đại gia này. Những thứ đó tài năng đơn thuần đưa về sao nổi. Có cô người mẫu, chẳng ai biết đấy là đâu, đem “tòa thiên nhiên” bảo vệ môi trường, sông biển cái là nổi tiếng rầm rầm. 

    Có anh cũng nhờ “tòa thiên nhiên” mà kiếm được vợ già quý tộc. Rồi nhờ “hớ hênh tòa thiên nhiên” mà được đóng phim, bán được đĩa…

    Ngay cả trong bóng đá, rất nhiều anh lạm dụng “tòa thiên nhiên” để nổi danh toàn cầu. Ví dụ như anh Cristiano Ronaldo chẳng hạn, cứ có cơ hội là anh cởi phắt áo nhanh hơn Ngọc Trinh lột nội y để khoe bụng 6 múi trước hàng triệu khán giả, hàng nghìn máy ảnh và ống kính máy quay. Để làm gì nhỉ? À anh đó có kinh doanh đồ lót nam nhãn hiệu C.R7. 

    - Có nghĩa là “tòa thiên nhiên” là thiên thần hộ mệnh?

    + Nếu anh dùng cho đám mỹ nhân của Victoria Secret thì tôi đồng ý. Nhưng nhiều anh cầu thủ to cao đen hôi, bụng bia lệ phệ hay nhiều chị nghệ sỹ hàng độn silicon, nhìn xuất xứ thấy từ rởm đến giả mà cũng đòi khoe “tòa thiên nhiên” thì kinh khủng thật. Họ còn dã man hơn đám đông đánh trộm chó vì dám khủng bố trên diện rộng. 

    - Thế chị nghĩ thế nào về chuyện bị cấm ra mắt công chúng từ ngày 15/5 tới?

    + Thật không còn ngôn từ nào để diễn đạt. Không hiểu người ta nghĩ thế nào khi cấm tôi hiện diện chốn đông người trong khi để hàng nghìn người lõa thể nhễ nhại trong quán bia hơi, trên đường phố, thậm chí ở nơi công sở. 

    Quyền khoe “tòa thiên nhiên” là quyền lợi của mỗi người miễn nó đừng phản cảm và vi phạm chuẩn mực đạo đức. Đừng vì cái tư kiến hạn hẹp, cho rằng nó là khiêu dâm, nhố nhăng, lăng loàn mà đánh đồng tất cả mọi hành vi lõa thể vào cùng một rọ.

    Thử hỏi, không có tôi, làm sao có được những kiệt tác hội họa kinh điển, những bức hình lay động cảm quan và vẻ đẹp thánh thiện trong tâm hồn. Thử hỏi, nếu cứ “cởi truồng là dâm ô” thì những môn thể thao như Thể hình có còn tồn tại không? 


    - Nhưng chị cũng phê phán chuyện các nghệ sỹ lạm dụng “tòa thiên nhiên” để tư lợi…

    + Đúng thế, nhưng phải sàng lọc thưa anh. Không có “tòa thiên nhiên” dâm ô, nhơ bẩn mà chỉ có những suy nghĩ dâm ô, nhơ bẩn. Nếu khoe hàng để bán đĩa, đóng phim hay quảng cáo thì đó là tiêu cực. Nhưng nếu đó vì mục đích nghệ thuật thì phải trân trọng chứ? 

    Ai chẳng yêu cơ thể của mình, ai chẳng thích cái đẹp và ai chẳng thích “khoe hàng”. Vòng 1 bơm đầy silicon hay đống bằng cấp, danh hiệu rởm rít có được nhờ mua hay chạy chọt khác gì nhau. 

    Nhưng một bầu ngực đẹp tự nhiên, căng tràn sức sống của thiếu nữ có sức hấp dẫn đâu khác gì một kỳ quan thiên nhiên hay một trận bóng đỉnh cao đầy tính cống hiến. 

    - Xin cám ơn sự chia sẻ của chị! 

    * Bài viết thuộc mục thư giãn

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay