Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Giá như không có ruồi
KỲ LÂM • 10:42 ngày 19/12/2015
“Con ruồi là giống hiểm nguy. Cái chân của nó rất vi trùng nhiều”. Nhà thơ Bút Tre đã viết như thế về sự nguy hiểm của loài ruồi. Nhưng hóa ra, con ruồi còn đáng sợ hơn rất nhiều chứ không chỉ bằng cái chân đầy vi trùng.
    Trong cái ngày mà vụ án con ruồi trong chai nước tăng lực của một hãng nước giải khát được đưa ra xét xử thì cũng là ngày HLV Jose Mourinho bị Chelsea sa thải lần thứ hai. Thoạt nghe, có vẻ hai vụ này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng thật ra chúng lại khá mật thiết về mặt bản chất vấn đề.

    Bị cáo của vụ án “con ruồi” bị kết tội tống tiền doanh nghiệp, đem chai nước vốn là sản phẩm của hãng kia, chỉ khác là bên trong có một con ruồi  để “bán lại” cho doanh nghiệp với giá 500 triệu đồng. Tiền trao, cháo múc nhưng chưa kịp cầm tiền bỏ két thì anh ta bị bắt với tội danh “tống tiền doanh nghiệp”. Pháp luật không nhìn nhận vụ bán chai nước với giá 500 triệu đồng là vụ kinh doanh thuần túy.

    Và trong ngày xét xử, anh ta phải đối diện mức án có thể lên tới 12 năm chỉ vì trót nhìn thấy con ruồi trong chai nước giải khát và nảy sinh ý định làm giàu với con ruồi đó. Bà con vẫn thế, tham lam và thiếu hiểu biết pháp luật nhưng lại ma lanh trong chuyện nghĩ cách làm giàu nhanh và nhàn. 

    Tuy nhiên, cái doanh nghiệp kia cũng thua đau trong vụ án này. Mặc dù đứng ở vai trò “bị hại” nhưng họ đã mất rất nhiều thứ chỉ vì xử lý khủng hoảng truyền thông một cách rất kém. Như chính người của doanh nghiệp thừa nhận trong phiên tòa, thương hiệu của loại nước giải khát này đã tổn thất 2.000 tỉ đồng vì bị con ruồi ất ơ nổi hứng đi ngâm mình trong chai nước. 

    Công chúng, người tiêu dùng tẩy chay các sản phẩm của doanh nghiệp này vì họ cho rằng doanh nghiệp “đã dùng thủ đoạn để đối phó với khách hàng”, “mà không phải chỉ 1 lần”; vì thứ nằm trong chai nước là con ruồi. Là ruồi mới đen chứ, giá như đấy là con thằn lằn, con rắn hay con chim bìm bịp thì khách hàng đã đổ xô vào mua theo tập tục cuồng bái rượu ngâm tắc kè hay rượu rắn. Nhưng ở đây lại là con ruồi!

    Bên bị cáo thì chắc chắn lãnh án tù. Bên bị hại thì thiệt hại nặng nề về thương hiệu. Người tiêu dùng cũng chẳng được lợi lộc gì vì quyền lợi người tiêu dùng hoàn toàn không được Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ. Kể từ khi con ruồi chui vào chai nước ngọt, không thấy bất cứ một nhân vật nào của cái Hiệp hội kia hó hé gì. 



    Thế là người tiêu dùng cứ phải chấp nhận dùng những sản phẩm thực phẩm có đính kèm ruồi, giòi, hóa chất, chất bảo vệ thực vật… cực kỳ độc hại để cùng phát triển một cộng đồng ung thư lớn nhất nhì thế giới. Giả sử có “may mắn” vớ được chai nước có ruồi thì cũng nên lẳng lặng thủ tiêu chứ đừng nảy sinh ý định báo cho nhà chức trách hay gạ bán lại cho doanh nghiệp mà mang họa.

    Chỉ có những đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp kia hưởng lợi vì bỗng dưng triệt được một tay gớm mặt chỉ nhờ một con ruồi. 
    Còn Jose Mourinho. Sa thải HLV này chỉ là chuyện nhỏ với ông chủ Roman Abramovich. Khoản tiền 40 triệu USD đền bù cũng chỉ là con ruồi, chẳng khiến nhà tài phiệt này bận tâm. Tuy nhiên, cũng giống như vụ án con ruồi, chẳng có ai được lợi lộc từ vụ “chém người đền tiền” này.

    Thương hiệu “Người đặc biệt” của Mourinho chắc chắn bị hủy hoại nặng nề sau 2 lần liên tiếp không thành công tại các CLB lớn là Real Madrid và Chelsea, thậm chí đây là lần thứ hai Mourinho bị Chelsea sa thải. Hồi xưa, bố của Mourinho cũng đã từng nhận tin sa thải qua điện thoại khi cả nhà chuẩn bị dùng bữa trưa của ngày Giáng sinh. Nay, Mourinho cũng bị trảm trong không khí rộn ràng của bài hát “Jingle Bell” thì quả là “hổ phụ sinh hổ tử”.

    Chelsea cũng chẳng có ích lợi gì cả. Mất tiền đền bù, giờ họ phải loay hoay tìm người thay thế. Một Chelsea trên đà rệu rã sẽ càng trở nên rệu rã. Niềm hy vọng của Chelsea sẽ như ánh lửa que diêm lóe lên rồi vụt tắt của cô bé bán diêm mồ côi trong đêm Giáng sinh. 

    Và những đối thủ chính của Chelsea cũng chẳng hưởng lợi. Có lẽ, trong lúc này, ông Van Gaal đang tức tối gào thét: “Trời đánh còn tránh Giáng sinh, sao lại sa thải Mourinho vào lúc này, khi mà chỉ 1 vòng đấu nữa là M.U được gặp Chelsea. Thế là mất toi 3 điểm. Số mình đúng số ruồi bâu”.

    Chỉ tại con ruồi!

    *Bài viết thuộc mục thư giãn

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay