Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Cá chết biết hỏi ai?
KỲ LÂM (thực hiện) • 13:32 ngày 25/04/2016
Khi Man United thua liểng xiểng, hàng triệu cặp mắt “hình viên đạn” đổ dồn về nhìn HLV Van Gaal - ứng cử viên hàng đầu cho mọi thất bại của đội bóng “Vô Đối”. Thế nhưng, đâu phải sự việc, hiện tượng nào cũng có một ông Van Gaal để giải thích.
    Barcelona trải qua chuỗi thất bại thê thảm. Bị loại khỏi Champions League trước ngưỡng cửa bán kết; bị rơi vào cuộc đua tam mã tại La Liga với cách biệt chỉ là hiệu số ghi bàn và 1 điểm mong manh. Đó là một sự việc cực kỳ lạ lùng bởi trước đó, họ là một “Độc Cô Cầu Bại” trên mọi giải đấu.

    Lạ lùng thì lạ lùng, nhưng nguyên nhân thì rất rõ ràng. Đó là do Messi. Dẫu là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng hóa ra, vẫn có những thứ trên đời này khiến Messi phải “tâm tư”, dẫn tới thi đấu kém, làm ảnh hưởng đến thành tích của toàn đội. Nhưng Messi bị “tâm tư” vì chuyện gì, vợ con chăng?

    Không hề, bạn có thể thi đấu cực tốt dù vợ có ốm đi chăng nữa. Vợ, dù là người đầu gối tay kề, nhưng không quan trọng đến mức khiến bạn sa sút phong độ. Ở đường Láng, thủ đô Hà Nội, có một ông ngày ngày trưng biển “Tuyển vợ hiền” rất công khai dù người vợ thứ hai đang lù lù “khi hai ta về một nhà”.

    Điều khiến Messi “tâm tư” hóa ra rất truyền thống và quen thuộc: Trốn Thuế. Việc được vinh danh trong “Hồ sơ Panama”, ngôi đền huyền thoại của những kẻ trốn thuế toàn cầu khiến Messi càng ngày càng tiến sát đến vành móng ngựa để phán xét xem quả thực tiền đạo này có mập mờ thuế má hay không?


    Thuế má là nguồn thu chính của ngân sách, ấy thế mà anh lại trốn thuế thì tội này to lắm, nhục này nước Đại Tây Dương không gột rửa nổi. Ở ta, mới chỉ chậm đăng ký kinh doanh có vài ngày thôi là bị tống ra tòa liền. Bởi không đăng ký kinh doanh sẽ dẫn tới không nộp thuế. Mà không nộp thuế thì lấy gì để dựng xây đất nước.

    Chỉ bằng kiến giải đó thôi, người ta thấy chuyện Barcelona suy sụp hoàn toàn dễ hiểu. Này nhé, Messi mà bị phạt tiền thì kiểu gì anh ta cũng mè nheo tăng lương. Messi trốn thuế bị lộ, biết đâu còn bao nhiêu cầu thủ Barca vẫn “nằm trong đống rơm” nữa. Messi bị truy tố, biết đâu sở thuế lại đến điều tra và phát hiện chính CLB này là trùm trốn thuế... Vân vân và vân vân. Hệ lụy vô cùng.

    Chuyện Barcelona “bỗng nhiên sa sút” vì Messi trốn thuế hay chuyện ông chủ quán “bỗng nhiên bị khởi tố hình sự” vì thiếu giấy chứng nhận VSATTP thì còn có thể giải thích, tuy nhiên, hiện nay chưa ai có thể lý giải tại sao cá ở biển miền Trung đột nhiên “đột tử” hàng loạt suốt nửa tháng qua. 

    Lạ thật, người ta có thể giải đáp những bí ẩn cách đây hàng triệu năm hay ở những tinh cầu xa xôi cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng mà hoàn toàn bó tay trước những vấn đề sát sườn. 

    Với số lượng tiến sỹ, giáo sư thuộc hạng đông nhất Hệ mặt trời, những tưởng chuyện cá chết sẽ được soi sáng nhanh chẳng kém công an lật mặt bọn cá độ bóng đá chứ. 

    Nhưng không, cá vẫn cứ chết, ngư dân cứ thế thất nghiệp, nhân dân cứ thế được khuyến cáo không ăn cá vì “nguy hiểm”, nhà hàng hải sản từ Hà Tĩnh vào đến Quảng Trị cứ thế lỗ chổng vó vì vắng khách mặc dù đang bước vào mùa du lịch… 

    Chuyện cá chết ở ta đâu phải chuyện lạ. Rất nhiều lần người dân ngậm đắng nuốt cay khi cá nuôi trong bè trên sông đột nhiên “tự tử hàng loạt” không phải do ngôi sao K.Pop ghé qua mà là do nước thải của những nhà máy công nghiệp xả giao hữu với nước sông. 

    Ấy thế mà, người ta cũng chẳng tìm ra nguyên nhân vì sao cá nuôi bè chết. Huống hồ lần này là cá biển, chẳng thuộc quyền sở hữu của ai. Vậy thì nguyên nhân vì sao cá chết sẽ càng trở nên bí hiểm. Chắc chắn là như vậy! 

    Than ôi, Messi là cầu thủ đến từ ngoài Trái đất, ấy thế mà, vấn đề nào của anh ta đều được lý giải ngay, còn chúng ta lại bó tay trước những câu hỏi vô cùng giản đơn: Vì sao cá chết? Vì sao và vì sao? 

    * Bài viết thuộc mục thư giãn

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay