Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 2 giai đoạn 2 V.League và những trận thủy chiến
Khắc Sơn • 09:57 ngày 16/10/2020
Một vòng đấu nín thở vì thời tiết. Từ Nam Định đến Thanh Hóa, qua Hồng Lĩnh vào Pleiku, những cơn mưa ngập lối khiến các CLB thót tim. Nhưng rồi bóng vẫn lăn. Những trận thủy chiến thực sự đã diễn ra.

    Tại Thiên Trường, cầu thủ hai đội đã trải qua một trận đấu vắt kiệt sức lực khi các mặt cỏ sũng nước. Sự bất lợi về thời tiết không làm giảm nhiệt huyết của các đội bóng. Họ lao lên phía trước tranh hùng. Họ nỗ lực bằng tất cả sự bình sinh bởi chỉ cần thêm một chiến thắng thì thế thời đã khác.

    Có rất nhiều điều đáng để nói về loạt trận chiều qua. Đó là cách mà Hà Nội FC kết thúc kỉ niệm đẹp của HAGL ngay tại Pleiku bằng một chiến thắng đậm đà. Hà Nội biến HAGL thành một đội bóng hạng trung bởi màn trình diễn trên cơ. Nhưng, mọi sự với HAGL bây giờ không quá quan trọng bằng việc Hà Nội FC phải chiến thắng để gây áp lực với các đội xếp trên. Họ không được phép mắc những sai lầm dù là nhỏ nhất để duy trì cơ hội và tham vọng của mình.

    Việc Hà Nội FC giành chiến thắng là có thể hiểu và dự đoán từ trước. Có chăng là việc họ nhấn chìm HAGL ngay tại Pleiku khiến những người yêu mến đội bóng của bầu Đức cảm thấy chạnh lòng. Và hôm qua, một đội bóng từng làm mưa làm gió ở V.League là Quảng Nam cũng nếm trải sự tuyệt vọng trong một buổi chiều gió mưa. Sự am hiểu của HLV Nguyễn Thành Công với Thanh Hóa, khát vọng vượt qua số phận của Quảng Nam cũng không đủ để tạo ra cú ngựa về ngược. Thanh Hóa chiến thắng và trụ hạng. Một mùa giải sóng gió khép lại trong trận thủy chiến tại Thanh Hóa. Bầu Đệ sẽ có thời gian để suy ngẫm về hiện tại, về tương lai, về cách xây dựng đội bóng của mình. Còn với Quảng Nam, cơ hội đang ngày một nhỏ dần dù họ đã làm tất cả những gì có thể để thay đổi số phận.

    Bên cạnh sự thắng thua, bên cạnh sự toan tính là những dấn thân, những câu chuyện xúc động trong một buổi chiều mưa gió. Lại nhắc về trận thủy chiến tại Thiên Trường, bởi ở đó, có một cầu thủ đã nén nỗi đau gia đình để đồng hành cùng đồng đội trong thời khắc khó khăn nhất. Đó là câu chuyện của thủ thành Đinh Xuân Việt khi anh xin phép gia đình về chịu tang bố vợ muộn để sát cánh cùng DNH Nam Định trong trận quyết đấu. Không phải ai cũng lựa chọn như Xuân Việt. Và nó cũng cho thấy một điều, lão tướng ấy phải rất yêu, rất trách nhiệm và chuyên nghiệp mới biết nén nỗi đau riêng để vì thành công chung của đội bóng.

    XEM THÊM

    Kết quả HL Hà Tĩnh 1–1 Than Quảng Ninh: Chủ nhà hài lòng

    HLV Thành Công khen ngợi học trò sau trận thua ngược Thanh Hoá

    Kết quả HAGL 0-4 Hà Nội FC: Thua sấp mặt và tạm biệt giấc mơ huy chương

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội