Ca phẫu thuật thay dây chằng gối phải của Văn Thanh đến nay đã được hơn 1 tuần. Trong 1 tuần ở bệnh viện để kiểm tra, hàng ngày chàng tiền vệ đang khoác áo HAGL phải dành ra 1 giờ đồng hồ để tập hồi phục theo sự hướng dẫn của các bác sĩ. Văn Thanh cho biết: “Những bài tập hồi phục nhìn khá đơn giản, nhưng thật sự rất mệt chẳng thua kém gì tập trên sân cỏ”.
Do các bác sĩ chưa cho phép cử động chân phải vì mới phẫu thuật, nên Văn Thanh vẫn phải di chuyển bằng xe lăn với sự hỗ trợ của một trợ lý người Hàn Quốc cùng hai đồng đội Tuấn Anh và Đức Lương. Do Tuấn Anh đã có hơn 6 tháng chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc, nên khi trợ lý người Hàn Quốc không có mặt thì Tuấn Anh là người hướng dẫn mọi thủ tục lẫn việc tập luyện cho Văn Thanh. Chưa kể mỗi tối Tuấn Anh luôn ở lại bệnh viên để chăm sóc đồng đội. Được biết, chấn thương của Tuấn Anh hồi phục khá ổn và anh đã có thể chạy và tập với bóng.
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - Nguyễn Vũ Tú đến bệnh viên thăm và động viên Văn Thanh
Bữa cơm đoàn tụ trên đất Hàn Quốc của Văn Thanh, Đức Lương, Tuấn Anh và trợ lý Jinbo
Trong khi đó, chấn thương của Đức Lương được các bác sĩ cho biết không cần phải phẫu thuật, nhưng hàng tuần anh phải tiêm thuốc và tập trị liệu theo giáo án của các bác sĩ trong vòng 3 tháng là có thể quay lại sân cỏ. Do không phẫu thuật nên hàng ngày Đức Lương cùng đi tập với Tuấn Anh và phụ trách việc bếp núc.
Hơn 1 tuần qua, do ăn cơm bệnh viện suốt nên Văn Thanh hơi ngán, vì thế Đức Lương và Tuấn Anh đã nấu những món Việt Nam để bệnh nhân này thay đổi khẩu vị. Dẫu tay nghề nấu nướng của 2 đồng đội chỉ ở mức… trung bình yếu, nhưng bệnh nhân Văn Thanh vẫn khen nức nở, bởi chí ít là nó khác vị so với cơm ở bệnh viện nên ăn ngon miệng hơn.
Ngày mai 3/11, Văn Thanh sẽ xuất viện và chuyển sang một bệnh viện chuyên về hồi phục. Tại đây, anh sẽ bắt đầu một hành trình tập luyện nhằm sớm quay lại sân cỏ.