Bóng Đá Plus trên MXH

Trợ lý Lê Quốc Vượng: 'May mắn vì người ta không nghĩ Hải Phòng bán độ'

22:27 ngày 31/10/2020
Hiệp 2 đầy cố gắng và khiến Quảng Nam không thể thắng cách biệt 4 bàn để đủ điều kiện trụ hạng, nhờ đó Hải Phòng thoát khỏi nỗi oan bị nghi bán độ. 

    Hải Phòng đã thua chóng vánh 3 bàn trước Quảng Nam chỉ trong vòng 25 phút đầu. Nhưng nỗ lực trong hiệp 2 giúp Hải Phòng có được 2 bàn thắng. Dù Quảng Nam nâng tỷ số lên 4-2 để chung cuộc giành 3 điểm, nhưng điều đó là không đủ để giúp thầy trò HLV Nguyễn Thành Công ở lại V.League. Bởi ở trận đấu còn lại, DNH Nam Định cầm hòa 1-1 trước SLNA và trụ hạng V.League trong "đường tơ kẽ tóc" nhờ hơn Quảng Nam ở chỉ số phụ (ghi được nhiều hơn 2 bàn). 

    Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng cho biết: “Với những gì xảy ra trong hiệp 1, dư luận có quyền nghi ngờ. Cả Ban lãnh đạo lẫn Ban huấn luyện Hải Phòng đều rất lo láng, bởi nếu chúng tôi thua đậm Quảng Nam thì dư luận phản ứng rất gay gắt.

    Tôi cũng phải nói thế này để mọi người hiểu. Vì sao Hải Phòng không thể tung ra lực lượng mạnh nhất? Đầu tiên là trường hợp của Mạc Hồng Quân. 9h30 sáng nay, tôi gọi cho Quân nhưng cậu ấy vẫn bị sốt, nói không ra tiếng. Hôm qua, Quân cũng không tập được.

    Quảng Nam FC xuống hạng V.League 2020 - Ảnh Phan Tùng

    Quảng Nam FC xuống hạng V.League 2020 - Ảnh Phan Tùng

    Cậu ấy xin tôi dự bị vì bị mệt. Nhưng trước tình thế sau hiệp 1, bất đắc dĩ tôi phải bảo Quân rằng: “Thôi, em vào sân hỗ trợ anh em". Chúng tôi quyết tâm phải đá bừng tinh thần, để khán giả họ thấy mình không như họ nghĩ.

    Rồi Văn Toản, Trọng Hiếu cũng bị sốt. Da mặt tái nhợt. Chúng tôi không thể mạo hiểm đưa các em vào. Tình thế đó làm BHL rất lo lắng cho trận đấu này. May mắn là chúng tôi đã giải tỏa được trong hiệp 2. May mắn thật sự. Chúng tôi không bị người Hải Phòng hiểu nhầm là bán độ nữa”. 

    Trợ lý Quốc Vượng nói thêm: “Bọn tôi xác định theo nghề này dễ bị dư luận đàm tiếu, chỉ trích. Vì thế mà dù có trụ hạng, chúng tôi vẫn siết tay lại đá một trận thật tốt, để Hải Phòng khẳng định mình không làm sai, phản bội niềm tin của người hâm mộ nơi đây. Thật sự đau đớn khi người hâm mộ hiểu lầm đội bóng. Và may mắn, chúng tôi đã chứng minh được trong 45 phút sau đó”. 

    XEM THÊM

    Ấn định lịch thi đấu lượt cuối cùng V.League 2020

    Quảng Nam xuống hạng V.League 2020

    Nam Định trụ hạng sau 90 phút đau tim

    Trí Công • 22:27 ngày 31/10/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 21:32 ngày 31/10/2020

      Hải Phòng không bán độ . Nhưng họ cố tình để thua . Khi khán giả bỏ về họ mới tỉnh ngủ và đá ra hồn . Tóm lại Hải Phòng muốn Nam Định xuống hạng . Chơi không đẹp chút nào .

      • 00:43 ngày 01/11/2020

        Sao k cố mà đá thắng slna cho chắc ăn đi đòi hỏi cái gì. Đội hình B còn k thắng nổi suốt ngày gào khóc

    • 00:14 ngày 01/11/2020

      Lại học theo thằng trợ lý này thì khổ, trước nhờ nó mà giàn sao vn lụi tàn, Văn Chương của Huế, Văn Quyến đều bị nó dụ kèo bán độ

    • 21:22 ngày 31/10/2020

      May!

    • 00:38 ngày 01/11/2020

      Nhìn SLNA xem chơi đẹp ghê thay hơn nữa đội hình chính để nam định cầm hoà.Không biết fan SLNA có vui mừng khi hàng xóm mới lên hạng Hồng Lĩnh Hà Tỉnh đứng trong top 8 và luôn đá vì khán giả còn SLNA bỏ luôn fan ruột mà mua tình cảm từ láng giềng gần Nam định.Quảng Nam xuống hạng cũng đúng vì họ không chịu đầu tư làm mới mình sau khi vô địch Vlegue 2017 nhưng xuống hạng trong kịch bản này thì đau lắm chứ.

      • 04:52 ngày 01/11/2020

        SLNA cứu Nam Định là vì cả nền BĐVN và vì khán giả. Chắc chắn khán giả xứ Nghệ chúng tôi hài lòng kể cả thua NĐ ở trận đấu này. Chúng tôi sẵn sàng cho phép.

    • 13:22 ngày 01/11/2020

      @Người xứ Nghệ bạn không phải là cđv bóng đá vì nếu là cdv bóng đá sẽ cảm thấy đau lòng với 2 trận hôm qua.Bóng đá Việt từng dính nhiều tiêu cực đến bây giờ nhờ giải u23 Thừơng Châu mà mọi người quay lại ủng hộ VLEAGUE mà bạn lại ủng hộ lối thi đấu buông xuôi của clb SLNA.Không có SLNA , HẢI PHÒNG, NAM ĐỊNH VLEAGUE vẫn diễn ra bình thường.Bóng đá Việt cần sự trung thực hết mình chứ không phải lợi ích nhóm.

    • 11:12 ngày 01/11/2020

      @ Người xứ Nghệ ơi tôi chẳng yêu thích đội nào hay ghét đội nào.Tôi là người hâm mộ và luôn muốn giải V-League chất lượng và là bệ phóng cho đội tuyển quốc gia Việt nam.Tôi nghĩ rằng trận chung kết xuống hạng sẽ hấp dẫn nhưng giống như kịch hề hải phòng bị dẫn 0-3 hiệp 1 còn SLNA thay gần hơn đội hình chính.Xem trận SLNA từ phút 70 họ để Nam định tấn công khi phản công 4-1 cầu thủ cũng tạo ra tình huống tấu hài.VLEAGUE hay showbiz hài????

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay