Thực ra, năm ngoái trên sân Pleiku đã từng xảy ra một kịch bản “điên rồ”. Chỉ có điều, lúc ấy CLB TP.HCM đang ngự trị trên đỉnh cao. Họ tạo ra cuộc đua “tam mã” với Viettel và Hà Nội FC. Vậy mà, chẳng thể tin nổi, đội bóng Thành phố lại dễ dàng thất bại với tỷ số 2-5. Chẳng thể tin nổi, họ chơi thứ bóng đá nhạt nhẽo, hời hợt trong trận cầu có 7 bàn thắng do 7 cầu thủ khác nhau lập công. Và nhờ trận cầu “điên rồ” ấy, HAGL đã mở hội khi đã sớm dành chiếc vé… trụ hạng.
Chiều nay trên sân Pleiku, con tạo đã xoay vần. Đội khách đang phải xếp ngồi “mâm dưới” còn chủ nhà đang hừng hực hướng tới một cuộc bứt phá trên bảng xếp hạng. Cho nên, chẳng ai khờ dại đặt cửa thắng cho CLB TP.HCM, vốn chẳng có gì đặc biệt ngoài Lee Nguyễn. Mọi thứ đang chống lại đội bóng Thành phố và có lẽ, những vị khách cũng đã mường tượng về một chuyến đi lành ít dữ nhiều.
Tuy nhiên, trái bóng vốn rất tròn. Không ai có thể đoán định được chuyện gì xẩy ra, giống như câu chuyện ở vòng 13 năm ngoái, CLB TP.HCM lại trở thành kẻ chiến bại ngơ ngác. Công Phượng và các đồng đội không muốn trì hoãn sự sung sướng. Để làm được điều đó, những cái đầu của họ cần phải giữ được tỉnh táo. Nói cách khác, đối thủ lúc này của thầy trò Kiatisak là chính họ.
Khi đứng trên đỉnh cao, điều người ta sợ nhất là không giữ được đôi chân trên mặt đất. Chiều nay trên sân Pleiku, liệu có một kịch bản “điên rồ” hay không sẽ phụ thuộc vào HAGL. Họ có thể chiến thắng giòn giã nhưng cũng có thể “chết” bất thình lình vì những “cơn gió độc” trên đỉnh cao.