Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng quan vòng 2 V.League: Chuông reo là phải bắn
Đức Nguyễn • 08:37 ngày 21/01/2021
Rất nhiều đội bóng đã biện giải cho kết quả không như ý ở trận đấu đầu tiên bởi những nguyên do khác nhau. Nhưng ở vòng 2, mọi câu chuyện sẽ rất khác bởi ở đó những sai lầm tiếp theo đều sẽ dễ được quy đổi bằng trách nhiệm.

    Thử thách cho thầy ngoại

    Sau những thất bại của HLV Fabio Lopez ở Thanh Hóa, Lee Tae Hoon ở HAGL, Chung Hae Soung ở CLB TP.HCM mùa giải 2020, những tưởng các đội bóng V.League đã không còn sính ngoại. Thế nhưng, các đội bóng nói trên đều quay lại con đường sử dụng những nhà cầm quân ngoại với việc chiêu mộ lại các HLV ngoại và đó là những người có “thương hiệu” lớn cũng như được trả bằng những khoản tiền lương cao ngất ngưởng. 

    Tiếc thay ở lượt đấu đầu tiên, cả 3 HLV ngoại đều phải hứng chịu những thất bại và đều cùng với tỷ số 0-1. Trên sân Hòa Xuân, thầy trò HLV Mano Polking (CLB TP.HCM) đã để thua trước Đà Nẵng. Thanh Hoá của HLV Petrovic thất bại trước Bình Dương, còn HAGL của HLV Kiatisak phải phơi áo trước Sài Gòn FC. Có thể biện giải cho sự khởi đầu không như ý nhưng ở lượt đấu thứ 2, nếu như những ông thầy ngoại tiếp tục tay trắng thì đấy sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. 

    Đang có những áp lực nhất định đè lên vai của các HLV ngoại. Kiatitsak và các học trò sẽ phải chiến đấu để giữ lại 3 điểm trước SLNA. Tiếng vọng quá khứ lẫn những ân oán khiến cho cặp đấu này căng như dây đàn. Còn Thanh Hoá phải đụng độ nhà ĐKVĐ Viettel, đội bóng đã thất bại ở lượt  ra quân. CLB TP.HCM có vẻ dễ thở hơn so với các đội khác khi họ chỉ phải đối đầu với Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một thử thách rất lớn bởi đối thủ của họ cũng đã để thua ở lượt đấu đầu tiên trên sân nhà.

    Văn Quyết và đồng đội đương nhiên đặt mục tiêu 3 điểm khi được đá sân nhà  	Ảnh: Đức Cường

    Giá trị của những trận cầu thứ 2

    Hôm qua (20/1), HLV Phạm Minh Đức đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với CLB TP.HCM. Nhà cầm quân này bày tỏ sự tin tin trước chuyến làm khách của Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, người ta thấy có cái gì đó ý nhị trong những nụ cười. Hà Tĩnh đã thua Quảng Ninh trong một trận đấu mà họ cần phải thắng vì đối thủ được cho là rất “vừa miếng”. Ông Đức và các học trò hiểu rằng, họ vừa bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc bởi hành trình tiếp theo không dễ thở chút nào.

    HLV Mano Polking thậm chí còn “khó thở” hơn đồng nghiệp người Việt Nam. Chơi trên sân nhà, CLB TP.HCM buộc phải thắng. Thắng để khẳng định niềm tin khi người hàng xóm Sài Gòn FC đã đánh bại HAGL. Và thắng để tránh đi lại những vết xe đổ như mùa giải 2020. Ở vào thời điểm hiện tại, đội bóng Thành phố đang rất ngóng chờ vào Lee Nguyễn, người được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt thay vì bế tắc như trên sân Hoà Xuân ở cuối tuần trước. Thực tế, Lee Nguyễn chỉ là một cánh én, không thể trông chờ quá nhiều và CLB TP.HCM sẽ phải đổi thay rất nhiều nếu muốn tiến xa.

    HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ phải cố gắng làm những gì tốt nhất cho Hà Nội ở trận đấu thứ 2 trên Hàng Đẫy. Trận thảm bại trước Nam Định thực sự đáng để bàn với các nhà á quân V.League. Trận này, họ sẽ được chơi trên mặt sân đẹp như thảm nhung thay vì ướt sũng nước như Thiên Trường. Thế nên, nếu Hà Nội gặp khó ở trận thứ 2 thì họ chẳng có lý do để phải kêu ca cái mặt sân thay vào đó phải xem lại các vấn đề về chuyên môn.

    Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Viettel. Ở lượt trận này, họ sẽ phải đối diện với một Thanh Hoá giàu khát vọng và giàu tinh thần chiến đấu. Các nhà ĐKVĐ sẽ chơi một canh bạc đúng nghĩa trên sân khách khi hàng phòng ngự đang khiến cho HLV Trương Việt Hoàng mất ngủ vì những trụ cột gặp chấn thương hoặc gặp vấn đề khác nhau.

    HAGL đã bán được 2/3 vé cả mùa 2021
    Sau khi đưa HLV Kiatisak về, HAGL đã tạo nên cơn sốt cực lớn với NHM. Trận trước, dù đá sân Thống Nhất nhưng hiệu ứng mà Kiatisak tạo nên đã lôi kéo hơn 1 vạn CĐV đến sân. Trong khi đó,  cho đến trước vòng 2, HAGL đã bán được 700 vé cả mùa trong tổng số 1000 vé mùa được phát hành với giá 700.000đồng/vé. Đây là con số đáng mơ ước với rất nhiều CLB.

    CĐV của HAGL đã đến sân Thống Nhất cổ vũ cho đội nhà

    NHM phố Núi đã không ngần ngại xuống tiền mua vé vào sân Pleiku xem cả mùa giải HAGL thi đấu. Không chỉ vé mùa, mà vé từng trận trên sân nhà của HAGL cũng đang rất được quan tâm. Năm nay, đội bóng phố Núi bán vé từng trận với 4 mệnh giá là 20.000 đồng, 40.000 đồng, 60.000 đồng và 80.000 đồng/vé. Tuần này, HAGL gặp SLNA trên sân nhà và chắc chắn câu chuyện vé vào sân sẽ được nhắc đến nhiều bởi đây là trận đấu đầu tiên, các học trò HLV Kiatisak được đá trên sân Pleiku.

    Bình Định an tâm với sân Nha Trang
    Do sân nhà Quy Nhơn đang trong quá trình sửa chữa nên Bình Định đã phải mượn  Nha Trang làm sân nhà ở trận đấu với Sài Gòn FC vào cuối tuần này.

    Mặt sân Nha Trang vẫn còn đủ tốt cho các trận đấu tại V.League	 Ảnh: Xuân Thủy

    Sau trận hoà 1-1 trước SLNA, Bình Định đã di chuyển thẳng đến Khánh Hoà. Do thời gian qua, sân Nha Trang không có tổ chức hoạt động bóng đá nên HLV Đức Thắng rất quan tâm mặt sân có đảm bảo cho đội ông thi đấu hay không. Qua kiểm tra, mặt cỏ sân Nha Trang khá đảm bảo, cho phép Bình Định thi triển các pha phối hợp nhỏ sở trường. 

    Ở trận trước, ông Thắng đã không hài lòng về mặt cỏ sân Vinh nên Bình Định đã phải thay đổi cách chơi, sử dụng nhiều bóng dài. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay