Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền đạo Phan Văn Đức (SLNA): 'Tôi không tin vào mắt mình'
Đức Nguyễn • 06:25 ngày 23/06/2020
“Nhiều người đang không tin vào những gì Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã làm được ở mùa giải năm nay. Cá nhân tôi, đôi khi cũng không dám tin vào mắt mình, nói gì CĐV SLNA”, tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ về thành công bước đầu của SLNA.

    Lịch thi đấu, truyền hình vòng 6 V.League 2020

    Phóng viên: Người ta tính rằng, đã 3 năm qua, Hà Nội FC bất bại ở Hàng Đẫy. Cụ thể là 32 trận họ không thua nhưng SLNA lại “thọc gậy bánh xe” khiến các nhà ĐKVĐ V.League ngã ngựa đau đớn. Hãy kể cho tôi biết, đội bóng của anh đã làm như thế nào để làm nên “cú sốc” ấy?

    Tiền vệ Phan Văn Đức: Tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi không thể đánh bại được Hà Nội FC. Đá sân Vinh đã khó, càng khó gấp bội khi phải chơi ở Hàng Đẫy. Độ vài năm nay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC không có đối thủ. Họ chơi thứ bóng đá mượt mà, hiệu quả. SLNA cũng từng thua “sấp mặt” nên anh em chỉ mong có 1 điểm cũng đã thành công mỹ mãn. Thật tuyệt vời chúng tôi đã làm được nhiều hơn như thế. SLNA nhập cuộc với các phương án bịt kín các đường tấn công của họ. Chúng tôi phải chạy nhiều hơn các trận trước đó. Chạy nhiều không phải ra chiến thuật mà đó là cách phòng ngự của sự cần cù. Hà Nội FC quá đồng đều và quá hay nhưng phải nói thật, ở thời điểm này, họ gặp vấn đề ở hàng phòng ngự. Tạo ra sức ép với hàng phòng ngự của họ cũng là cách giảm tải áp lực. Bàn thắng đã đến và chúng tôi đã nhảy múa trong phòng thay đồ.

    Đã có rất nhiều hoài nghi khi hàng loạt trụ cột của SLNA lần lượt ra đi hoặc dính chấn thương. Vậy mà đội bóng của anh lại leo lên ngôi đầu bảng. Điều đặc biệt, các cầu thủ trẻ đang gây ấn tượng. Anh nói gì về thứ hạng, về những đồng nghiệp trẻ của mình?

    Có lẽ chẳng mấy ai dám tin SLNA lại đứng đầu sau 5 vòng. Mà thật ra đôi khi bản thân tôi không tin nữa, nói gì người khác. Dù vậy, đó là thành quả xứng đáng với chúng tôi. SLNA chơi biết mình biết ta, có đấu pháp đúng đắn. Chúng tôi chiến đấu vì màu áo sông Lam. Với các cầu trẻ, tôi không ngạc nhiên với sự tiến bộ đó. Lúc tôi còn là một cậu bé, tôi cũng chiến đấu mỗi khi được vào sân. Đấy là cách thể hiện bản thân và cũng cách giúp mình tìm một chỗ đứng. 

    Văn Đức (áp vàng) góp công lớn trong chuỗi thành tích ấn tượng của SLNA thời gian qua  Ảnh: Minh Tuấn

    “Phan Văn Đức đã trở thành linh hồn của SLNA”, anh cảm thấy nhận xét này như thế nào?

    Cám ơn mọi người đã ưu ái tình cảm cho Đức. Tôi cũng chỉ là một phần trong tập thể SLNA. Trên thế giới chẳng có ngôi sao nào có thể “cân” được cả đội bóng cả, huống gì tôi cũng chỉ là một cầu thủ như bao cầu thủ khác. Dĩ nhiên, ở mức độ nào đó, mọi người đã đặt kỳ vọng vào tôi thì tôi phải cố gắng tốt nhất có thể. 

    Đối thủ ở vòng đấu này là CLB TP.HCM, một đội bóng có nhiều người Nghệ An trong đội hình như Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng… Anh nhận định như thế nào về trận đấu này?

    CLB TP.HCM rất mạnh. Việc họ vừa đánh bại Viettel 3-0 đủ để nói lên điều đó. Hơn thế nữa, họ còn có những người cũ rất hiểu SLNA nên càng khó khăn. Chúng tôi đang có sự tập trung cao độ để có thể chơi tốt nhất trước CLB TP.HCM. Một trận đấu không dễ dàng nhưng tôi tin, ở thời điểm này SLNA đang có phong độ tốt và cả sự may mắn nên chúng tôi sẽ thành công.

    Cám ơn anh về cuộc phỏng vấn!

     

    XEM THÊM

    Nghịch lý như… SLNA

    Văn Đức xốc dậy tinh thần cho SLNA

    SLNA ở V.League 2020: Phát huy truyền thống vượt khó

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội