Một thời gian dài, bóng đá Đà Nẵng coi SLNA là mẫu hình để học tập. Những đoàn cán bộ được cử đến Nghệ An học tập mô hình điểm có tần suất dày đặc. Rồi sau đó, cách thức tổ chức đào tạo cũng được lấy cảm hứng từ lò SLNA. Chưa hết, rất nhiều cầu thủ trẻ gốc Nghệ An được chiêu mộ cho lò đào tạo của Đà Nẵng. Có một sự khăng khít về cảm hứng, về cách thức triển khai giữa bóng đá Nghệ An và Đà Nẵng trong một thời gian. Nhưng cũng chính điều đó đã tạo môi trường lý tưởng cho cuộc chạy đua giữa hai mô hình đào tạo, hai lứa cầu thủ vốn đã quá quen thuộc nhưng đầy khát vọng khẳng định tài năng.
Có rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến những cuộc đối đầu giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ. Nói rộng ra, những cuộc đối đầu giữa SHB.ĐN và SLNA luôn là đề tài tuyệt vời cho giới truyền thông nhập cuộc. Sự nóng bỏng, căng thẳng trước và trong trận đấu luôn được đẩy lên đến cực đỉnh. Thậm chí, những sự kiện bên lề dù là nhỏ nhất cũng khởi nguồn cho tranh cãi nảy lửa giữa hai đội bóng. Ngay cả chuyện ăn ở, hay sự cố liên quan đến “mắm tép, cà pháo” mà đội bóng chẳng may dính phải cũng tạo cảm hứng cho những suy luận về thuyết âm mưu nơi hậu trường.
Nhưng có một điều, sự dịch chuyển ở cấp độ vĩ mô khiến cả SLNA và SHB.ĐN đã bị mai một dần tham vọng và vị thế. Vậy nhưng, họ vẫn được đánh giá có nội lực và đủ sức tác động đến mọi cuộc đua. Cũng vì điều này mà những cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ vẫn vẹn nguyên sự nóng bỏng. Quan trọng hơn, thời thế hiện tại buộc họ phải thúc đẩy quá trình hồi sinh tham vọng, tiềm lực nếu không muốn đánh mất vị thế trong lòng NHM cũng như các nhà tài trợ.
Danh vọng không tự nhiên sinh ra. Danh vọng sẽ đến nếu người trong cuộc tự ý thức được trách nhiệm của mình. Và giờ là lúc SHB.ĐN, SLNA phải chứng tỏ được chân giá trị của mình.