Thời điểm này, nếu nói SHB Đà Nẵng gần như đã nhận chiếc vé rớt hạng trực tiếp e vẫn hơi sớm, khi giải đấu vẫn còn đến 8 vòng nữa mới kết thúc. Đặc biệt, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể trụ lại sân chơi V.League nếu họ giành điểm tối đa ở các vòng đấu còn lại, nhưng thực tế đây là điều bất khả thi, nếu nhìn vào lực lượng và cả phong độ của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.
18 vòng đấu vừa qua, SHB Đà Nẵng chỉ có 1 trận thắng trước Bình Định, trong lúc lại có đến 7 trận hoà và 10 trận thua. Với phong độ như thế, đội bóng sông Hàn đang đứng chót BXH với 10 điểm vỏn vẹn. Đặc biệt, ở vòng 18 mới đây, khi CLB Bình Định - đối thủ trực tiếp của SHB Đà Nẵng - giành được 3 điểm trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam, ngược lại SHB Đà Nẵng chỉ có thể lấy được 1 điểm trước Bình Dương, qua đó khiến khoảng cách giữa 2 đội đã thành 6 điểm (10 so với 16).
Với khoảng cách như thế, trong lúc V.League 2024/25 chỉ còn 8 vòng đấu, nên dẫu có lạc quan đến mấy, giới chuyên môn và cả người hâm mộ cũng khó tin SHB Đà Nẵng sẽ vượt mặt được đội bóng đất Võ để “né” chiếc vé rớt hạng trực tiếp, dù đấy là điều HLV Lê Đức Tuấn của đội bóng sông Hàn đang rất mong muốn lúc này.
Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, vì sau trận hoà Bình Dương vừa qua, SHB Đà Nẵng còn gặp đến 3 đối thủ “hạng nặng” là Nam Định ở vòng 19, Thanh Hoá vòng 20 và Thể Công Viettel vòng 21. Sau đó, họ sẽ đối đầu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đua trụ hạng là Bình Định (vòng 22), Quảng Nam (vòng 23), HAGL (vòng 24), Hà Tĩnh (vòng 25) và SLNA (vòng 26). Đây đều là những cuộc so kè chẳng hề dễ dàng với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.
Chưa kể ở thời điểm khó khăn này, lực lượng của họ lại bị sứt mẻ nghiêm trọng. Nói đâu xa, 2 vòng đấu vừa qua gặp Hà Nội và Bình Dương, đội bóng sông Hàn chỉ chơi với một ngoại binh là tiền vệ Emerson Souza, trong lúc trung vệ Cassio Scheid và tiền đạo Thiago Henrique dính chấn thương không thể góp mặt. Thậm chí trận gặp Bình Dương mới đây, dù đang đau nhưng Thiago Henrique vẫn được tung vào sân ở phút 75 để tăng cường sức mạnh cho hàng công, dẫu sự thể hiện của anh vẫn không ổn.
SHB Đà Nẵng đã khốn còn gặp khó, vì vậy nhìn cách chơi của các cầu thủ đội bóng sông Hàn ở các trận vừa qua, nhiều người cảm thấy thương, bởi họ như những chiến binh đang nỗ lực với hơn 100% sức để tìm đường thoát cho chính mình khỏi chiếc vé rớt hạng đang lơ lửng trên đầu. Vì như chính thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “SHB Đà Nẵng đang rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng, dẫu kết quả có ra sao. Sở dĩ thế, vì nếu cuối mùa giải kết quả nếu không như ý muốn, khi ấy chúng tôi cũng không có gì hối tiếc vì bản thân đã rất cố gắng”.
Vừa quay lại V.League hồi đầu mùa giải 2024/25, nay SHB Đà Nẵng lại đối diện với việc quay lại sân chơi hạng Nhất, có lẽ đấy là điều những người làm bóng đá ở đội bóng sông Hàn chẳng hề mong muốn. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp chẳng phải chuyện đùa, chỉ cần một nước tính sai, khi ấy sẽ hỏng cả một ván cờ.