Bóng Đá Plus trên MXH

Quảng Nam lên ngôi: Nước mắt Văn Quyết, nụ cười Thanh Trung
Khắc Sơn • 06:33 ngày 27/11/2017
Người ta đang nói rất nhiều về chức vô địch lịch sử của Quảng Nam FC. Trong sự ồn ào của dư luận, thậm chí có cả những “thuyết âm mưu”, người ta thấy hình ảnh tương phản, đó là nước mắt Văn Quyết và nụ cười Thanh Trung! Người thất bại, kẻ trở thành niềm cảm hứng bất tận của chiến công đặc biệt.
    Sau trận đấu, trên trang cá nhân của mình, Huyền Mi - bà xã Văn Quyết kể rằng, khi thấy ảnh bố trên báo ngồi buồn bên đường biên sân Cẩm Phả, cậu con trai Văn Quân mới 2 tuổi đã thắc mắc: “Ai đánh mà bố khóc?”. Trẻ con thì không có khái niệm buồn vui. Trẻ con chỉ biết khóc do ai đó đánh. Với Văn Quyết, cú ngã ở Cẩm Phả đau hơn bất cứ đòn roi nào. Nó như nhát dao đâm vào tim. Cay đắng. Nghiệt ngã. Từ đỉnh cao xuống vực sâu đối với Quyết và đồng đội chỉ trong tích tắc. 

    Nếu ghi được thêm 1 bàn thắng, họ sẽ có rất nhiều thứ. Đó là hơn một chục tỷ đồng tiền thưởng vốn đang được từng gia đình chờ đợi. Với cá nhân Quyết, chức vô địch giúp anh có thêm lợi thế trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp và tìm kiếm một bản hợp đồng đỉnh cao. Tiền, rất nhiều tiền cùng danh vọng đã trôi đi chỉ vì thiếu 1 bàn thắng!

    Người ta nói Hà Nội FC của Văn Quyết không tham vọng. Thôi thì dư luận vốn thiếu niềm tin có quyền phán xét như bấy lâu nay vẫn vậy. Nhưng Quyết và các cầu thủ có quyền sống cho bản thân và gia đình, họ cần tiền, cần danh vọng và nếu nhường bước thì không ai có thể bù đắp cho họ.

    Văn Quyết khóc trong khi nụ cười của Thanh Trung trên sân Tam Kỳ thật rạng ngời. Lần đầu tiên Trung được đứng trên đỉnh vinh quang. Một cầu thủ chơi ở vị trí có quá nhiều người tài hoa đã phải tìm đến một đội bóng vốn không được đánh giá cao để lập sự nghiệp. Đã có lúc người ta nghĩ, Thanh Trung sẽ kết thúc sự nghiệp bằng sự tiếc nuối, thì nay khát vọng và tài năng đã giúp anh thay đổi tất cả. Thanh Trung đã góp phần đưa bóng đá Quảng Nam sang trang và chính mảnh đất này đã giúp lựa chọn của anh đúng hơn bao giờ hết.

    Bóng đá là vậy! Hạnh phúc không thể chia đều cho tất cả. Chỉ có điều, sau mỗi cuộc chơi, bạn lại được bắt đầu với một giấc mơ mới.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay