Bóng Đá Plus trên MXH

Nguyễn Tuấn Anh & chiếc cúp vô địch dưới 2 màu áo
Đỗ Tuấn • 07:17 ngày 28/06/2024
Trong sự nghiệp cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chỉ mới có cúp vô địch V.League đầu tiên. Dẫu vậy, với chàng cầu thủ gốc Thái Bình này, chiếc cúp vô địch ấy lại mang nhiểu cảm xúc rất đặc biệt…

    Tuấn Anh trên bục nhận chức vô địch cùng đồng đội ở Nam Định. Ảnh: Đức Cường

    Sau trận đấu với Khánh Hoà ở vòng 25 mới đây, CLB Nam Định đã lên ngôi vô địch trước một vòng đấu. Đây là chức vô địch rất quý giá với những người làm bóng đá và người hâm mộ Nam Định, nhưng với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh - chiếc cúp vô địch này còn đặc biệt hơn rất nhiều. Dẫu thế, trên mạng xã hội đã có nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn Anh không quá vui và cũng không giơ cúp vô địch cùng đồng đội, dù đây là ngôi đầu anh có được trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

    Mãi đến hôm qua (27/6), trò chuyện cùng nhau, Tuấn Anh mới tâm sự: “Hôm ấy em rất vui khi lần đầu giành ngôi vô địch trong sự nghiệp thi đấu của mình, nhưng nhiều người không hiểu nên cứ bảo thấy em không quá vui. Nói thật, cảm xúc trong em hôm Nam Định lên ngôi vô địch nó đặc biệt lắm. Đặc biệt, vì đầu mùa giải em còn cùng LPBank HAGL đến sân Thiên Trường gặp Nam Định và thua 0-3, nhưng cuối mùa giải lại có mặt ở Thiên Trường và cùng Nam Định lên ngôi vô địch sau khi thắng Khánh Hoà 5-1. Anh thấy có lạ không?!”.

    Tuấn Anh lúc còn trong màu áo LPB HAGL đến sân Thiên Trường ở trận lượt đi của mùa giải. Ảnh: FBNV

    Tuấn Anh kể, hôm Nam Định lên ngôi, chỉ có ba và chị gái từ Thái Bình đến sân Thiên Trường để chia vui cùng anh. “Hôm ấy, em rất muốn có mặt đầy đủ mọi người trong gia đình, nhưng do mẹ có việc, nên chỉ có ba và chị gái đến chia vui. Dẫu thế cũng đã hạnh phúc lắm rồi, vì chẳng ai vô địch trong 2 màu áo ở cùng một mùa giải như em”, Tuấn Anh cười chia sẻ. 

    Tối hôm ấy, sau khi cùng đồng đội chia vui với người hâm mộ thành Nam trên sân vận động, Tuấn Anh cùng Hồng Duy, Hữu Tuấn và HLV Văn Đàn - người đang nắm CLB Phù Đổng ở giải hạng Nhất cũng đến Nam Định chia vui cùng các học trò cũ từng chơi trong màu áo LPBank HAGL - đã ngồi mừng chức vô địch lặng lẽ bên nhau. 

    Bố và chị gái cũng có mặt tại Thiên Trường chia vui cùng Tuấn Anh. Ảnh: Đức Cường

    Đêm ấy, nhiều đồng đội ở LPBank HAGL đã gọi điện cho Tuấn Anh, Hồng Duy và cả Văn Toàn để chia vui với họ. Tuy nhiên, những người cũ của đội bóng phố Núi cũng có chút buồn, vì cũng chiều hôm ấy LPBank HAGL đã thua đậm đến 0-5 trước CA Hà Nội và khả năng phải đá trận play-off để trụ hạng nếu tiếp tục thua Hải Phòng ở vòng đấu cuối.

    “Nhìn đội bóng Nam Định lên ngôi vô địch sau thời gian trầy trật đua trụ hạng, bọn em rất mừng cho bóng đá nơi đây, nhưng cũng có chút buồn khi nghĩ đến tình cảnh của đội bóng phố Núi. Với thành tích và nhân dự như thế này, nếu phải đi tranh play off chẳng biết LPBank HAGL có đủ sức trụ hạng hay không. Hôm ấy, bọn em gọi điện cho nhau mà đứa này cũng chạnh lòng. Tự dưng em lại nhớ đến câu nói của Minh Vương ở LPBank HAGL: dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng, giờ chẳng lẽ là lúc… xuống hạng”, Tuấn Anh buồn buồn thổ lộ.

    Niềm vui của Tuấn Anh và các đồng đội trong trận thắng Khánh Hoà. Ảnh: Đức Cường

    Tuấn Anh là trường hợp đặc biệt ở mùa giải 2023/24 khi anh được đội bóng phố Núi cho Nam Định mượn vào giữa mùa giải và điều đó đã giúp chàng tiền vệ này có chiếc cúp vô địch V.League lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cuối mùa giải 2023/24, liệu Tuấn Anh có tiếp tục ở lại đồng hành với Nam Định hay không thì vẫn chưa rõ.

    Tuấn Anh đã chia sẻ: “Có lẽ sau mùa giải, em sẽ nói chuyện với cả lãnh đạo LPBank HAGL và Nam Định về vấn đề này. Trước đây, em chọn ở lại phố Núi vì tình nghĩa với chú Ba Đức, nhưng nếu LPBank HAGL không có sự đầu tư lực lượng và mục tiêu rõ ràng ở mùa giải tới, có lẽ em phải suy nghĩ lại cho tương lai của mình. Bên cạnh đó, nếu Nam Định muốn em ở lại thi đấu, em sẽ nghiêm túc nghĩ về việc này”.

    Tiền vệ Tuấn Anh, một cầu thủ hướng nội và luôn rất chín chắn trong suy nghĩ, nên không phải tự dưng anh không cười ở lần đầu có chức vô địch, bởi vẫn còn rất nhiều nỗi niềm khiến Tuấn Anh phải nghĩ suy…

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội