Bóng Đá Plus trên MXH

Hồ Tuấn Tài (SLNA): 'Nước mắt và đắng cay giúp tôi trưởng thành hơn'
Đức Nguyễn • 14:19 ngày 12/05/2018
6 bàn thắng trên mọi mặt trận, Hồ Tuấn Tài đang trở thành “linh hồn” của SLNA ở mùa giải năm nay. Nhưng với Tài, anh vẫn là một cầu thủ cần học nhiều hơn nữa. Tiền đạo của SLNA có chuyện trò chuyện với Báo Bóng đá.
    Phóng viên: Tôi đã thấy anh cười và đó là những nụ cười rất tươi. Phải chăng cú đúp vào lưới SHB.ĐN giúp SLNA thắng 3-1, qua đó kéo rộng cánh cửa vào bán kết cúp QG khiến anh hưng phấn như thế?
    Hồ Tuấn Tài: Tôi vui không phải vì bàn thắng mà vì SLNA đã có chiến thắng trước SHB.ĐN ở trận tứ kết lượt đi cúp QG 2018. Kết quả này giúp chúng tôi có những lợi thế nhất định ở lượt về trên sân Vinh. Thêm nữa, sau trận thua Nam Định ở vòng 7, V.League 2018 cả đội chịu áp lực rất lớn nên chiến thắng này giải tỏa tâm lý cho cá nhân tôi cũng như các đồng đội.
     
    - Năm 2017, anh được xem là “tội đồ” của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 trên đất Malaysia. Ở sân chơi V.League, bản thân không có lấy một trận đá chính. Một năm đáng quên của Tuấn Tài, thưa anh?
    - Vâng, năm 2017 là một năm đầy nước mắt và sự đắng cay của bản thân tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi thất bại tại SEA Games năm ngoái. Đôi chân tôi như bị ma ám. Xem lại những thước phim, tôi không hiểu tại sao mình lại xử lý tệ như thế. Có lẽ những chấn thương tai ác gặp phải trước đó khiến tôi đánh mất cảm giác với trái bóng. Tôi đã mất tất cả và tôi bị tổn thương vì những lời cay nghiệt hướng vào mình. Nhưng thôi, bóng đá mà, nếu thành công bạn sẽ có tất cả, còn ngược lại thì...

    Tuấn Tài đã đứng lên từ sau những thất bại đắng cay

     - Và cả VCK U23 châu Á 2018 nữa, nơi mà đáng lẽ ra anh cũng xứng đáng được góp mặt bởi từng là một phần của U23 Việt Nam.
    - Nói không buồn và không tủi thân là tôi nói dối. Nhìn các đồng đội được đón chào trong vòng tay người hâm mộ, tôi cảm thấy chạnh lòng. Nhưng tôi không đố kỵ vì đó là sân chơi giành cho những người giỏi nhất. Cứ xem như tôi thiếu may mắn và tôi nghĩ rằng, đó cũng là động lực để tôi phấn đấu trở lại. Đời cầu thủ vẫn còn rất dài, còn nhiều điều chờ đón tôi phía trước.

    - Cho đến bây giờ, có vẻ như một cánh cửa mới đã mở ra. Anh đã có 6 bàn thắng trên mọi mặt trận: 1 bàn tại V.League 2018, 3 bàn tại cúp QG và 2 tại AFC Cup. Tài muốn nói gì?
    - Tôi có cảm giác mọi thứ đã ổn hơn với bản thân. Tôi được ra sân và đã ghi bàn trên tất cả các mặt trận nhưng đó là thiên chức của một tiền đạo. Với tôi điều quan trọng hơn cả không phải là tôi ghi được bao nhiêu bàn mà SLNA có giành được chiến thắng hay không. Chiến thắng cuối cùng của bóng đá không phải là cá nhân anh đạt giải thưởng ra sao mà là tập thể đó có danh hiệu gì sau các giải đấu.
     
    - Người xứ Nghệ đã từng gọi anh bằng cái tên mỹ miều “truyền nhân của Văn Quyến”. Ở tuổi 23, có vẻ như những câu chuyện như vậy khiến anh thêm áp lực?
    - Tôi vẫn ngưỡng mộ anh Quyến và xem anh ấy là thần tượng của mình. Còn để so sánh ai đó là quyền của mỗi người. Suy cho cùng, đối thủ của tôi chính là tôi. Nếu không biết vượt qua khó khăn thì tôi là người thất bại và nó đồng nghĩa với mất chỗ đứng. Tôi còn phải học, học rất nhiều từ các thầy, các anh, các đồng nghiệp để hoàn thiện.

    Có một Tuấn Tài rất khác
    Tuấn Tài đón góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của SLNA trong trận tứ kết lượt đi cúp QG 2018 ngay trên sân SHB.ĐN. Điều đáng nói, đó là 2 pha bóng cho thấy Tuấn Tài rất không ngoan trong việc chạy chỗ và kỹ năng dứt điểm một chạm của anh đã tiến bộ vượt bậc.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội