Cụ thể, sau khi Phi Sơn ghi bàn mở tỷ số, HL Hà Tĩnh được hưởng 2 quả phạt đền và chân sút người Brazil đã nhận nhiệm vụ sút phạt nhưng đều không thành công. Cuối trận, HL Hà Tĩnh còn bị Than.QN lội ngược dòng thắng 2-1.
Sau trận, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết: “Đây là trận đấu điên rồ nhất kể từ khi tôi cầm quân. Nhìn thế trận và số cơ hội như vậy mà bị thua ngược, thật quá bất ngờ. Nếu Claudecir thực hiện thành công 1 quả penalty thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi. Đây là bài học kinh nghiệm lớn cho các cầu thủ”. Bên cạnh đó, ông Phạm Minh Đức cũng nói rằng kể từ các trận tới của HL Hà Tĩnh, nhiệm vụ đá penalty sẽ không trao cho Claudecir. “Cậu ấy bị tâm lý và chúng tôi sẽ chọn người khác thực hiện sút phạt nếu đội nhà được hưởng penalty”, ông Đức khẳng định.
Trắng tay ngay ngày ra quân trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Than.QN là cú sốc cực lớn với HL Hà Tĩnh. Vòng đấu tới, HL Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân của TP.HCM, đội bóng cũng vừa trắng tay ở vòng 1 nên hứa hẹn sẽ là trận đấu “khó thở” với thầy trò HLV Phạm Minh Đức.