Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Bồ Đào Nha khen cầu thủ trẻ Việt Nam tiệm cận lối chơi hiện đại
10:58 ngày 07/07/2024
Mauro Jemorino, HLV người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt PVF-CAND khẳng định các học trò của mình tiếp tục tiến bộ và sẵn sàng thi đấu thứ bóng đá tiệm cận lối chơi hiện đại.

    HLV Mauro tự hào về các học trò - Ảnh: Đức Cường

    Rạng sáng 6/7, Bồ Đào Nha đã thua Pháp ở trận đấu thuộc vòng tứ kết EURO 2024. Cùng ngày, HLV người Bồ Đào Nha - Mauro Jemorino cũng trải qua thất bại cay đắng. PVF-CAND của ông đã thua ngược Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận tranh vé tham dự V.League 2024/25.

    Ngẫm lại những nỗi buồn thất bại, từ trên phương diện cổ động viên lẫn người trực tiếp trải qua, ông Jemorino nói: “Thật khó để diễn tả bằng lời. Ở thời điểm này, dù có nói gì đi nữa, tôi hay cầu thủ cũng không thể vui lên được. Mục tiêu chiến thắng là bất cứ ai cũng đều khát khao. Bóng đá mà. Nhưng chúng ta sẽ có lúc phải trải qua thất bại. Điều quan trọng, thất bại không thể đánh gục tập thể. Chỉ cần các cầu thủ nỗ lực hơn, mọi thứ sẽ tươi sáng. Đây là một ngày buồn, trên mọi phương diện với tôi. Nhưng tôi cũng chỉ cho phép bản thân được buồn 24 tiếng thôi. Ngày mới sẽ là mục tiêu mới”.

    Ông Mauro nói tiếp: “Thật khó để giải thích những xoay chuyển đã diễn ra trong hiệp 2. Chỉ có thể nói 15 phút đầu Hà Tĩnh nhập cuộc tốt và việc có bàn thắng đã giúp họ lôi ngược dòng. Ở hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt, có cơ hội gia tăng để kết liễu trận đấu, nhưng các cầu thủ vẫn còn rất trẻ, cần kinh nghiệm hơn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tận dụng cơ hội tốt và khiến chúng tôi phải trả giá.

    Cầu thủ PVF-CAND nỗ lực bất thành - Ảnh: Đức Cường

    Những tình huống quá nhanh, tôi phải xem lại băng hình, nhưng khoảng thời gian 15 phút đó khiến chúng tôi đánh mất trận đấu. Dù sao, tôi vẫn tự hào về các cầu thủ, có thời điểm áp đảo đối phương, trong khi Hà Tĩnh tận dụng tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc.

    Chúng tôi muốn các cầu thủ PVF-CAND tiếp tục tiến bộ cải tiện bản thân mình. Các bạn sẵn sàng thi đấu thứ bóng đá tiệm cận lối chơi hiện đại, thất bại hôm nay không thể đánh gục được chúng tôi”.

    Về phần mình, HLV Nguyễn Thành Công nói: “Sau hiệp 1 chơi bế tắc, tôi xác định chỉ làm tâm lý với các cầu thủ thôi. Tôi nói với họ rằng trận đấu chỉ còn 45 phút và đặt niềm tin vào họ. May mắn là cầu thủ đã vượt qua rào cản tâm lý. Ở trận này, thực sự cái khó khăn ló cái khôn, tôi ứng biến trước khó khăn về lực lượng và gặp may mắn (Phi Sơn và Quang Nam chấn thương - PV). Hôm nay Trọng Hoàng đá tiền vệ biên và đã có bàn thắng làm xoay chuyển trận đấu.

    Còn bản thân tôi muốn gửi lời xin lỗi khi để đội bóng đến tình cảnh này, tôi là người phải chịu trách nhiệm", HLV Nguyễn Thành Công nhấn mạnh.

    Thiên Minh • 10:58 ngày 07/07/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay