Dư luận đang nói rất nhiều về HAGL và luồng gió mới mà HLV Kiatisak Senamuang thổi vào đội bóng phố Núi. Họ đã chuyển từ vị thế của kẻ đứng ngoài mọi cuộc đua sang vai trò người dẫn dắt. Lúc này, HAGL không đá cho vui nữa. Họ phải thể hiện được chí lớn giữa quần hùng khi tuổi xuân của lứa cầu thủ tài năng “chẳng hai lần thắm lại”. Cũng vì điều này mà HAGL đã thể hiện tầm nhìn khác, cách làm bóng đá khác so với chính họ một năm trước.
Thay đổi để phát triển. Đó là câu chuyện chung của mọi đội bóng. Và cũng giống HAGL, vấn đề của Hải Phòng chính là quyết tâm thay đổi cách tiếp cận giải đấu. Nói thẳng ra, Hải Phòng đang đối diện áp lực thay đổi hoặc tự đánh mất vai trò trong cuộc chơi. Lãnh đạo và nhân dân thành phố Cảng không muốn nhìn thấy đội bóng của họ là nhân vật chính trong cuộc đua trụ hạng. Bóng đá Hải Phòng phải có được vị thế xứng đáng và phản ánh được xu thế phát triển của thành phố.
Mệnh lệnh thay đổi được ban ra. Nó chính là mấu chốt để hy vọng vào diện mạo khác cho bóng đá Hải Phòng. Có thể Hải Phòng không phải đội bóng đại gia, nhưng nhìn mặt bằng chung, họ cũng có nhiều điều kiện thuận lợi. Ngân sách thành phố luôn hào phóng với bóng đá. Nếu so sánh với Nghệ An, Thanh Hóa hay đặc biệt là hàng xóm Quảng Ninh sẽ thấy, Hải Phòng thực sự may mắn khi nhận được sự chăm lo hết lòng của lãnh đạo thành phố trong nhiều năm qua.
HAGL đã phất cờ. Hải Phòng cũng phải phất cờ. Hay chí ít, NHM muốn thấy một đội bóng quyết liệt hơn, tham vọng hơn so với chính họ. Với bóng đá Hải Phòng, con người Hải Phòng, chỉ cần bạn hết mình thì sự thành bại đôi khi không quá quan trọng. Một khi tình yêu, niềm tin được xác lập thì mọi giới hạn sẽ được vượt qua và khi ấy, CLB Hải Phòng sẽ là tập thể đặc biệt từ trên sân lên đến khán đài.