Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL và Hà Tĩnh, hãy cẩn trọng trước những lời khen!
Đỗ Tuấn • 20 giờ trước
Sau 2 vòng đầu V.League 2024/25, HAGL và Hà Tĩnh đang khiến mọi người thích thú khi bất ngờ vươn lên đầu bảng tổng sắp với 2 trận toàn thắng. Tuy nhiên, họ đừng quá tin vào những lời tâng bốc lên tận mây xanh…

    HAGL đang đứng đầu bảng với 2 trận toàn thắng. Ảnh: Phi Hải

    Ở ngày khai mạc V.League 2024/25, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh đã tạo một cơn địa chấn khi thắng đương kim vô địch Nam Định ngay trên sân nhà. Chiến thắng này đã khiến tất cả bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ một đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều về lực lượng như Hà Tĩnh lại có thể hạ gục nhà vô địch ngay trận mở màn, chưa kể trước đó, đội bóng thành Nam vừa thắng Thanh Hoá ở trận Siêu cúp.

    Đến trận đấu thứ 2 làm khách trên sân Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã tiếp tục gây sốc khi chơi lấn lướt hoàn toàn và thắng 3-1 với cú hat-trick của Geovane. Dù trước đó Hà Tĩnh có sự thể hiện rất bình thường tại giải giao hữu Thiên Long diễn ra hồi tháng trước cũng tại Đà Nẵng. 

    Geovane với cú hat-trick trên sân Hoà Xuân. Ảnh: Phi Hải

    Trong khi đó, HAGL cũng khiến tất cả bất ngờ khi thắng đậm đến 4-0 ngay trên sân nhà của Quảng Nam ở trận ra quân. Sau đó, họ tiếp tục thắng SLNA 2-0 trong cuộc tiếp đón đội bóng xứ Nghệ ngay trên sân nhà Pleiku. Chiến thắng của đội bóng phố Núi ấn tượng, nhưng lại không khiến giới chuyên môn quá bất ngờ, bởi các đối thủ của họ ở 2 trận vừa qua đều thuộc dạng trung bình yếu. Tuy nhiên, sự khen ngợi quá lời của giới truyền thông và dư luận khiến nhiều người chợt lo.

    Phải nói rõ, chiến thắng của HAGL và Hà Tĩnh khiến mọi người thích thú, bởi đây là 2 đội bóng từng vất vả đua trụ hạng cho đến vòng cuối cùng của V.League 2023/24. Nhưng họ lại có sự khởi đầu tưng bừng ở mùa giải mới để vươn lên đầu bảng. Tuy nhiên, đọc qua những bài viết và những thông tin trên các fanpage, có cảm giác như họ đã vô địch đến nơi khiến những người yêu mến đội bóng này cũng cảm thấy khó chịu xen lẫn âu lo. Bởi những lời tâng bốc và sự “tự sướng” quá trớn của các fanpage dể khiến các cầu thủ đi trên mây và mất thăng bằng ở những vòng đấu sắp tới.

    2 chiến thắng của HAGL khiến họ nhận rất nhiều lời khen như thể sắp vô địch đến nơi. Ảnh: Phi Hải

    Nói đâu xa sau trận thắng SLNA ở vòng 2, nhiều tờ báo đã giật tít kiểu như “HAGL lập kỷ lục sau 20 năm” hoặc “HAGL khiến cả V.League ngả mũ nể phục” khiến nhiều đối thủ của họ “ứa gan và ngứa mắt”. Vì thế, những trận đấu sắp tới thầy trò ông Vũ Tiến Thành sẽ rất khó khăn khi các đối thủ của họ bắt đầu tăng dần cấp độ và cũng dần bắt bài được đội bóng phố Núi, mà trước mắt là Nam Định ở vòng 3 tới đây. Trận đấu này, dẫu họ vẫn được đá trên sân nhà Pleiku, nhưng đội khách đến từ thành Nam đang là một thách thức cực lớn cho thầy trò ông Vũ Tiến Thành.

    Trong khi đó, Hà Tĩnh sẽ dễ thở hơn một chút khi tiếp tục gặp một đối thủ vừa tầm, đó là đội bóng láng giềng SLNA. Ở trận này, dẫu phải đá trên sân khách, nhưng Hà Tĩnh đang có lợi thế do ngoại binh Eduardo Sebastian của SLNA vẫn đang bị treo giò vì thẻ đỏ. Tuy thế, nếu không có sự tập trung cao nhất thì đội bóng núi Hồng cũng rất dễ phải trả giá đắt.

    Hà Tĩnh (áo đỏ) đã có trận thắng bất ngờ trước Nam Định. Ảnh: Đức Cường

    Có câu “Đường dài mới biết ngựa hay”, V.League 2024/25 mới qua 2 vòng đầu nên vẫn chưa thể nói được điều gì. Vì thế đừng vì những lời tâng bốc quá đà của giới truyền thông và các CĐV mà vội nghĩ mình hay, bởi những lời khen đôi lúc chính là con dao hai lưỡi khiến các cầu thủ và cả nhà cầm quân không còn là chính mình và dễ bị trả giá đắt ở những trận đấu sau đó.

    Đừng quên, V.League kéo dài đến 26 vòng và chia thành nhiều giai đoạn, nên các đội bóng luôn phải cẩn trọng, vì điều đó chẳng bao giờ là thừa.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay